Hoa dại vươn mình...

Như cây hoa dại tìm ánh sáng, ta tìm về Thiên Chúa là Ánh Sáng đích thực.


Trên những con đường nhỏ ven cánh đồng vắng, hay nơi những vùng đất khô cằn, ta vẫn có thể bắt gặp đâu đó một bông hoa dại bé nhỏ đang lặng lẽ nở. Không cần ai chăm sóc hay vun trồng, dù mọc lên giữa sỏi đá ven đường, nơi ít người qua lại, cây hoa dại vẫn âm thầm vươn mình khỏi lòng đất để đón lấy những tia nắng ấm của mặt trời, rồi nở ra những cánh hoa nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Từ những bông hoa dại ấy, ta chợt nhận ra: khi biết hướng về ánh sáng, sự sống vẫn có thể vươn mình và nở hoa, dù trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Như cây hoa dại, mỗi người đều phải đi qua một hành trình nhiều thử thách vươn tới sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Điều quan trọng không phải là ta đang ở đâu, mà là ta đang hướng về đâu. Nếu hoa dại cần ánh sáng để sống, thì con người cũng cần một ánh sáng để soi đường, dẫn lối đến hạnh phúc đích thực. Với mỗi người Kitô hữu, ánh sáng ấy chính là Thiên Chúa.

Nhưng làm sao để ta có thể luôn hướng về ánh sáng ấy giữa những bộn bề của cuộc sống? Câu trả lời chính là cầu nguyện. Cầu nguyện là con đường đưa ta đến với Thiên Chúa - nguồn ánh sáng không bao giờ tắt. Vậy làm cách nào để cầu nguyện hiệu quả? Cầu nguyện không phải chỉ qua những lời kinh quen thuộc hay những khúc hát du dương. Nhưng là giữa nhịp sống nhộn nhịp, bận rộn, ta biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và tìm hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Như bông hoa dại cần ánh sáng, ta cần Thiên Chúa nuôi dưỡng và chăm sóc.

Tuy nhiên, đôi lúc những bông hoa dại ấy cũng phải chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Những trận gió mạnh, những ngày nắng gắt hay những cơn mưa kéo dài khiến hoa dại dần trở nên mong manh và dễ bị tổn thương. Cũng vậy, giữa bao cám dỗ trần thế, con người dễ bị cuốn vào bóng tối của kiêu ngạo và thờ ơ, rời xa ánh sáng chân lý để tìm kiếm thứ ánh sáng giả tạo của danh vọng và quyền lực. Nhưng như những bông hoa dại vẫn kiên trì vươn mình đón lấy ánh nắng sau mưa bão, con người cũng được mời gọi trở về với nguồn sáng đích thực là Thiên Chúa. Và chính trong những lúc gian nan, cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa trở thành sức mạnh giúp con người đứng dậy, tìm lại hướng đi và tiếp tục hành trình.

Những bông hoa dại tuy nhỏ bé nhưng lại đầy nghị lực, nó không cố trở nên rực rỡ nhưng sống đúng bản chất của mình: vươn lên và bung nở. Chính sự giản dị ấy làm cho những con đường trở nên đẹp hơn. Nhờ cầu nguyện, con người cũng có thể trở nên đẹp với vẻ đẹp âm thầm tô điểm cho thế giới xung quanh. Vì vậy, mỗi Kitô hữu được mời gọi đến gặp Chúa với tâm hồn khiêm tốn, kiên nhẫn và đầy yêu mến. Sống đúng thì mới cầu nguyện đúng, nghĩa là sống theo giới răn mến Chúa-yêu người như Lời Chúa dạy, để đời sống trở thành một lời cầu nguyện sống động; và để từng lời cầu nguyện không chỉ là lời nói trên môi miệng, mà trở thành chính nhịp sống của mỗi ngày. Khi để Thiên Chúa dẫn dắt, cuộc đời sẽ sinh hoa trái tốt lành, và cầu nguyện trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ ta trên hành trình ấy. Nhờ đó, dù chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé, ta vẫn có thể góp phần làm cho khu vườn của Chúa trở nên tươi đẹp hơn.

Matta Mỹ Hạnh (Tuyển viện Sài Gòn), FMI