Sự tận hiến
Sự tận hiến là nghĩa cử quý giá biết bao, là điều mà chúng ta không thể tự mình đạt được nếu Chúa không chọn gọi và ban ơn.
Người Kitô hữu đều được thánh hiến bởi Phép Rửa, nhờ vậy mà mỗi người được trở nên con Thiên Chúa, được tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô. Với người sống đời thánh hiến, sự tận hiến được thể hiện rõ ràng qua Ba Lời Khuyên Phúc Âm. Đây như là phép rửa lần hai mà họ lãnh nhận. Sự tận hiến làm cho cho họ được nên mới mẻ và đặc biệt. Tuy vẫn dựa trên sự tận hiến của Bí tích Rửa tội, nhưng với một ý thức mới, tâm hồn mới, ơn gọi mới cùng với sự hoán cải.
Tình yêu đáp đền tình yêu
Ân tình đền đáp ân tình
Ơn gọi sống đời thánh hiến là một sáng kiến đến từ Thiên Chúa, do bởi tình yêu của Ngài. Ngài mời gọi những người được tuyển chọn đáp trả bằng chính con tim của mình, hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa- nghị lực yêu thương, nhu cầu chiếm hữu và sự tự do định đoạt đời mình. Niềm tin, sự hy vọng của người được tuyển chọn chính là phần thưởng Chúa sẽ ban gấp trăm ở đời này và sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp (x. Mt 19,29). Để bước vào đời sống thánh hiến, cá vị ấy cũng phải được gọi và được chọn, được tách riêng. Điều đó cho thấy sự ưu ái mà Chúa dành riêng cho họ.
Đức Maria là mẫu gương sống động của sự tận hiến. Cuộc đời của Mẹ thể hiện một sự đáp trả trọn vẹn trước lời mời gọi của Chúa, Mẹ đã từ bỏ con đường riêng của mình mà bước vào chương trình của Thiên Chúa qua biến cố Truyền tin. Niềm tin của Mẹ đã là hành động dâng hiến, Mẹ đón nhận tất cả Ân sủng mà Thiên Chúa ban và dâng trọn vẹn chính con người của Mẹ qua lời thưa “xin vâng”. Mẹ chấp nhận con đường này không phải để vinh quang cho mình, nhưng để phụng sự Chúa, với thái độ của một nữ tỳ khiêm hạ chỉ biết phó thác mọi sự trong tay Ngài.
Chiêm ngắm cuộc đời của Mẹ, chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng thấy được hình ảnh của mình trong đó, thấy được tầm quan trọng của Mẹ trong việc tận hiến. Để sự tận hiến của chúng ta được trở nên trọn vẹn, cần lắm được Mẹ chuyển cầu, cần sự hướng dẫn của Mẹ trong hành trình dâng hiến của mình.
Thật vậy, sự tận hiến là nghĩa cử quý giá biết bao, là điều mà chúng ta không thể tự mình đạt được nếu Chúa không chọn gọi và ban ơn. Sự tận hiến không dừng lại ở việc cảm nghe, nhưng mời gọi mỗi cá vị đi sâu hơn nữa, bằng chính kinh nghiệm sống của mình, dám buông bỏ tất cả để cùng cộng tác vào chương trình mà Chúa đã dành sẵn và thể hiện sự thánh thiện của Chúa qua việc phục vụ trong yêu thương.
Maria Y Thao (Học viện Huế), FMI