Hồng ân Tận hiến trong ngày Lễ Mẹ Truyền Tin
Đây là dịp đặc biệt để các hội viên chuẩn bị dâng hiến chính mình cho Mẹ Maria, bước vào một hành trình thiêng liêng mới trong đời sống đức tin.
Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Mẹ Truyền Tin, các chị em trong Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã quy tụ về Cộng đoàn Têrêsa Nước Ngọt với tâm tình sốt sắng và đầy mong đợi. Đây là dịp đặc biệt để các hội viên chuẩn bị dâng hiến chính mình cho Mẹ Maria, bước vào một hành trình thiêng liêng mới trong đời sống đức tin.

Ngày từ lúc 16g00, chị em đã hiện diện đông đủ trong bầu khí ấm áp của tình hiệp thông. Sự chuẩn bị cho ngày trọng đại này không chỉ dừng lại ở những điều bên ngoài như trang phục, hoa và nến, nhưng quan trọng hơn là sự chuẩn bị của tâm hồn. Mỗi người được mời gọi bước vào một hành trình nội tâm: lắng đọng, hồi tâm và mở lòng trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa qua Mẹ Maria.
Vào lúc 16g30, cha xứ đã hướng dẫn giờ tĩnh tâm, giúp chị em lắng đọng tâm hồn để trở về với Chúa. Qua những chia sẻ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, cha mời gọi mỗi người ý thức rằng ơn gọi tận hiến không phải là một quyết định bộc phát hay nhất thời, nhưng là lời đáp trả tình yêu Thiên Chúa cách tự do và trọn vẹn. Đó là hành trình dâng hiến chính mình cho Chúa qua bàn tay hiền mẫu của Mẹ Maria.

Tiếp đó, chị Phụ trách Hiệp hội đã chia sẻ và nhắc lại ý nghĩa cao đẹp của việc tận hiến, cũng như giá trị thiêng liêng của ơn gọi trong Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những lời tâm tình đơn sơ nhưng sâu lắng đã giúp chị em thêm ý thức và xác tín rằng: tận hiến cho Mẹ chính là bước vào con đường sống khiêm tốn, xin vâng và hiến dâng, noi gương chính đời sống của Mẹ Maria.
Cao điểm của ngày diễn ra vào lúc 18g15 với nghi thức tận hiến long trọng. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn rước tiến lên cung thánh với ánh nến lung linh. Mỗi ngọn nến như biểu tượng cho một tâm hồn đang dâng lên Chúa; mỗi bước chân là một lời thưa “Xin Vâng” âm thầm nhưng mạnh mẽ. Trước sự hiện diện của cha chủ tế và cộng đoàn, Chị Phó Tổng Phụ trách đã thẩm vấn, trao Thánh Giá và Quy chế Hiệp hội cho các hội viên. Từ giây phút ấy, 15 chị chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Chắc hẳn trong giây phút linh thiêng ấy, mỗi hội viên đều cảm nhận sâu sắc niềm xúc động và hạnh phúc: niềm vui được thuộc trọn về Mẹ, sự bình an khi được Mẹ đón nhận, và cả trách nhiệm âm thầm nhưng cao quý của đời sống tận hiến giữa đời.
Ước mong rằng, khi đã trở nên những người con riêng của Mẹ, các hội viên sẽ ngày càng thấm nhuần tinh thần của Mẹ Maria: biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, sống khiêm tốn và xin vâng, biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm nhưng bền bỉ lan tỏa hương thơm Tin Mừng giữa đời. Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ và dẫn dắt từng hội viên trên hành trình dâng hiến giữa đời.
CĐ. Nước Ngọt, FMI