Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật Lễ Lá - Năm A

“Đức Chúa đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức”. 


Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Chúa nhật Lễ Lá tưởng niệm việc Chúa Giêsu bước vào thành Thánh Giêrusalem được dân chúng tung hô như một vị vua, và để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại ơn cứu độ cho loài người. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa và khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

  1. “Đức Chúa đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo hội biết dùng lời của Chúa để nâng đỡ và củng cố niềm tin cho những ai đang sống ngoài tình thương của Chúa.
  2. “Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ con?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang chịu cảnh chiến tranh tại vùng Trung Đông được an ủi và chữa lành những vết thương về thể xác cũng như tâm hồn.
  3. Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nhưng đã sống tinh thần tự hạ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị giáo lý viên được lòng yêu mến Lời Chúa, để khi giảng dạy, họ không chỉ truyền đạt kiến thức, nhưng còn thông truyền chính tình yêu và sự sống của Tin Mừng.
  4. Có Đức Chúa phù trợ, tôi sẽ không thẹn thùng. Xin cho cộng đoàn tham dự thánh lễ biết chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để bước vào Tuần Thánh và cùng chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của tình thương Chúa luôn sống động trong cuộc đời mỗi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chịu khổ hình và chết trên Thập giá, xin cho chúng con luôn kiên vững vác Thập giá đời mình mà bước theo Chúa đến cùng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Học viện Huế, FMI