Vui sống Lời Chúa: Thứ Ba - Bát nhật Phục Sinh
“Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18)
* Lời Chúa: Ga 20,11-18
“Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18)
* Văn kiện TTN XXII, số 19:
Để làm mới mối tương quan với Thiên Chúa, canh tân đời sống cầu nguyện là trọng tâm. Điều này đòi hỏi chị em nhận ra giá trị của cầu nguyện, xây dựng tương quan cá vị liên lỉ qua Lời Chúa và Thánh Thể, không ngừng hoán cải, kết hiệp với Chúa mọi lúc mọi nơi, chuẩn bị chu đáo, sống cầu nguyện mỗi ngày từ khi thức dậy cho đến các giờ thiêng liêng.
* Suy niệm:
Maria Mađalêna đứng trước mồ trống với trái tim tan vỡ, vì tưởng rằng mình đã mất Thầy. Đó cũng là kinh nghiệm quen thuộc của chúng ta, có những lúc vẫn ở gần Chúa, vẫn “đứng bên mồ”, nhưng lại không nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài, vì còn tìm kiếm theo cách cũ, bằng cảm xúc và ký ức quá khứ.
Chỉ khi Đức Giêsu gọi đích danh: “Maria!”, bà mới nhận ra Đấng Phục Sinh. Ơn gọi thánh hiến cũng khởi đi và được nuôi dưỡng bằng tiếng gọi cá vị ấy. Chúng ta không sống nhờ một ý tưởng trừu tượng về Thiên Chúa, nhưng nhờ mối tương quan sống động với Ngài. Khi nghe được tiếng gọi ấy, Maria không còn níu giữ Chúa theo kiểu sở hữu, nhưng được sai đi: “Hãy đi gặp anh em Thầy.” Như thế, đời sống thánh hiến là gắn bó với Chúa và trở thành chứng tá cho sự sống mới của Ngài giữa cộng đoàn và thế giới. Lời Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi nỗi buồn của “mồ trống”, để đi vào niềm vui của Đấng Phục Sinh, và để cho sứ mạng được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ tình yêu.
Văn kiện mời gọi chúng ta canh tân đời sống cầu nguyện để làm mới lại mối tương quan với Chúa bằng những việc làm cụ thể trong đời sống cầu nguyện, ưu tiên cho việc gặp gỡ Chúa. Ý thức về sự hiện diện và kết hiệp mật thiết với Người.
Lạy Đức Giêsu Phục Sinh, Chúa đã gọi Maria bằng chính tên của bà và trao một sứ mạng. Xin cũng gọi tên chúng con mỗi ngày giữa những mệt mỏi và khô khan của đời thánh hiến, để chúng con nhận ra Chúa đang sống và đang ở rất gần. Xin giải phóng chúng con khỏi việc bám víu vào hình ảnh cũ về Chúa, và cho con biết lên đường loan báo niềm vui Phục Sinh bằng chính đời sống hiến dâng của chúng con.
* CĐMVN vui sống:
Chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm liên lỉ kết hiệp với Chúa.
Học viện SG, FMI