Vui sống Lời Chúa: Thứ Tư - Bát nhật Phục Sinh
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
* Lời Chúa: Lc 24,13-35
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
* Hiến Luật, điều 42:
Thánh lễ là trung tâm đời sống thánh hiến. Chính trong Bí Tích Thánh Thể mà mỗi chị em được mời gọi tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Nhờ hy tế này mà mọi hy sinh, lòng nhiệt thành và tình yêu mến của chị em được tháp nhập vào đời sống và sứ mạng của Ngài.
* Suy niệm:
Hai môn đệ trên đường Emmau ra đi trong tâm trạng thất vọng, vì biến cố thập giá đã làm tan vỡ mọi hy vọng của họ. Đức Giêsu Phục Sinh bước đi bên cạnh, lắng nghe câu chuyện của họ, nhưng họ không nhận ra Người. Điều ấy cho thấy khi lòng nặng trĩu buồn đau và thất bại, chúng ta dễ khép lại trước sự hiện diện của Chúa, dù Ngài đang rất gần.
Chỉ khi Đức Giêsu giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh, mắt họ mới mở ra. Lời Chúa sưởi ấm con tim, và Thánh Thể làm bừng sáng đức tin. Cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh biến bước chân mệt mỏi thành cuộc trở về vội vã, biến nỗi buồn thành niềm vui loan báo. Hành trình Emmau là hình ảnh của mỗi chúng ta.
Hiến luật điều 42 mời gọi chúng ta tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Thánh lễ là trung tâm của đời sống thánh hiến, chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, được tháp nhập vào đời sống và sứ mạng của Ngài.
Lạy Đức Giêsu Phục Sinh, nhiều lần chúng con cũng bước đi như hai môn đệ Emmau, mang theo nỗi buồn và những hy vọng gãy đổ. Xin ở lại với chúng con trong đêm tối của đức tin. Xin cho Lời Chúa đốt nóng lại lòng chúng con, và cho chúng con nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh mỗi ngày. Để từ cuộc gặp gỡ với Chúa, chúng con biết quay về với cộng đoàn và trở nên người loan báo niềm vui Phục Sinh.
* CĐMVN vui sống:
Chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm tham dự Thánh Lễ sốt sắng.
Học viện SG, FMI