Vui sống Lời Chúa: Thứ Năm - Bát nhật Phục Sinh
“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,47-48)
* Lời Chúa: Lc 24,35-48
“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,47-48)
* Hiến Luật, điều 66 §3:
“Mọi sinh hoạt bên trong và bên ngoài cộng đoàn, kể cả khi chị em đau yếu bệnh tật, đều được quy hướng về mục đích sống và loan báo Tin Mừng.”
* Suy niệm:
Sau khi sống lại, Đức Giêsu trao cho các môn đệ một sứ mạng rõ ràng: trở thành chứng nhân và loan báo cho muôn dân con đường sám hối để được ơn tha thứ. Sứ mạng ấy không chỉ giới hạn trong việc rao giảng bằng lời, nhưng trước hết là bằng chính đời sống của người môn đệ. Khi đã gặp gỡ Chúa Phục Sinh, cuộc đời họ được đổi mới, và chính sự đổi mới ấy trở thành lời chứng sống động về quyền năng cứu độ của Thiên Chúa.
Điều đó cũng soi sáng cho đời sống thánh hiến. Mọi sinh hoạt trong cộng đoàn – từ đời sống cầu nguyện, phục vụ, cho đến những công việc âm thầm hằng ngày – đều hướng về cùng một mục đích: làm cho Tin Mừng được hiện diện giữa lòng thế giới. Ngay cả trong những lúc yếu đau hay giới hạn, đời sống của người thánh hiến vẫn có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng, bởi nơi đó vẫn tỏa sáng niềm tin, sự phó thác và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Vì thế, sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ diễn ra trong những hoạt động tông đồ, nhưng được thực hiện ngay trong đời sống thường nhật của cộng đoàn. Khi mỗi chị em sống trung thành với ơn gọi, biết yêu thương, hiệp nhất và quảng đại trong phục vụ, chính đời sống ấy trở thành chứng tá âm thầm nhưng mạnh mẽ, giúp con người nhận ra sự hiện diện của Chúa và mở lòng đón nhận Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con biết sống mỗi ngày như một chứng nhân của Tin Mừng. Xin cho mọi việc con làm, dù nhỏ bé hay thầm lặng, đều quy hướng về việc làm sáng danh Chúa và giúp nhiều người nhận ra tình yêu cứu độ của Ngài.
* CĐMVN vui sống:
Ngày hôm nay chị em hãy thực hiện bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến và ý thức rằng mọi việc nhỏ bé đều có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng.
Học viện SG, FMI