Vui sống Lời Chúa: Thứ Sáu - Bát nhật Phục Sinh

“Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.” (Ga 21,9)


* Lời Chúa: Ga 21,1-14

“Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.” (Ga 21,9)

* Hiến Luật, điều 54 §2:

Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp chúng ta khám phá ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí của mỗi người, luôn muốn bắt đầu lại xây dựng tình chị em.

* Suy niệm:

Tin vui vì Đức Giêsu Phục Sinh đã lan tràn trong khắp lãnh thổ Dothái, nhưng đâu có mấy người nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài. Các môn đệ là những người thân tín nhất đã được Chúa Giêsu Phục Sinh tỏ hiện nhưng không phải toàn thể, vẫn còn đó những nghi ngờ của ánh sáng đức tin. Biển hồ Tibêria là điểm hẹn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi Người sống lại. Đây cũng là khởi điểm ban đầu Chúa gọi các ông để trở thành người môn đệ, nay cũng là lúc Chúa tỏ mình để củng cố đức tin và mời gọi các ông lên đường, loan tin vui Phục Sinh cho tha nhân. Sự mệt mỏi, chán nản, buông xuôi trong hành trình theo Chúa làm các ông muốn bỏ cuộc, trở về lại lối cũ của mình, khi không cảm nghiệm được sự hiện diện của Thầy mình. Nhưng, khi Đức Giêsu đến với các ông và họ được biến đổi, nghĩa là một khi có Chúa đồng hành, họ cảm thấy Niềm Vui và có Động Lực. “Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa.” Một sự chuẩn bị thật chu đáo và tế nhị, Đức Giêsu biết rõ tâm trạng của những người môn đệ yêu dấu và Ngài đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để họ được tiếp sức và nghỉ ngơi. Một bữa tiệc thân quen mà chính Người đã chuẩn bị và trải qua, có lẽ đây cũng là giây phút mà bao kinh nghiệm yêu thương trở về trong tâm trí các môn đệ trên hành trình theo Chúa. Đức Giêsu cũng sẽ tiếp đón chúng ta tương tự như thế, nếu mỗi người trong chúng ta luôn nhạy bén, ý thức và đủ tỉnh táo nhận ra sự đồng hành rất gần gũi của Ngài.

Hiến luật mời gọi chúng ta biết khám phá và nhận ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí của mỗi người, để được bắt đầu lại xây dựng tình chị em trong cộng đoàn. Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh mời gọi chúng ta điều đó trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Con người với những thay đổi và cá tính khác nhau, nhưng trên tất cả là Tình yêu. Vì ai cũng muốn được yêu thương và một cuộc đời bình an. Vì thế, chúng ta cần ý thức để biết cảm thông và giúp nhau thăng tiến, hầu sống triển nở và tròn đầy ơn gọi của người môn đệ.

Lạy Chúa, như xưa niềm vui Phục Sinh được trao ban cho các môn đệ một cách minh nhiên và cá vị trong tình yêu của sự quan tâm, tế nhị và quảng đại. Các môn đệ đã hăng say và can đảm lên đường rao truyền Tin Vui đó cho muôn người bằng chính đời sống của mình. Xin cho chúng con luôn biết cảm nhận Chúa luôn bên cạnh, để dám can đảm lên đường loan truyền tin vui Phục Sinh, đó chính là Sự Sống được trao tặng cách nhưng không của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em được mời gọi thể hiện một cử chỉ tình yêu, sự quan tâm cho một trong những người mình gặp gỡ.

Học viện SG, FMI