Tĩnh tâm và bồi dưỡng sư phạm giáo lý tại giáo xứ Lạc Sơn – Hà Tĩnh

Trong hai ngày 28–29/3/2026, khuôn viên Giáo xứ Lạc Sơn như trở nên rộn ràng hơn với sự hiện diện của các em thiếu nhi, các bạn trẻ và quý anh chị giáo lý viên.


Trong hai ngày 28–29/3/2026, khuôn viên Giáo xứ Lạc Sơn như trở nên rộn ràng hơn với sự hiện diện của các em thiếu nhi, các bạn trẻ và quý anh chị giáo lý viên. Tất cả cùng quy tụ để tham dự buổi tĩnh tâm và bồi dưỡng sư phạm giáo lý do chị M. Matta Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh – Trưởng Ban Tông đồ – cùng quý chị FMI đồng hành hướng dẫn.

Lúc 15g chiều ngày 28/3, hơn 230 em giáo lý sinh được lắng nghe những chia sẻ từ chị Trưởng Ban Tông đồ, để bước vào hành trình trở về với Chúa, với tha nhân, với chính mình và lãnh nhận bí tích Hòa giải.

Sau đó, 37 anh chị giáo lý viên, huynh trưởng và dự trưởng đã có những buổi học hỏi và làm mới lại sứ mạng của mình. Dựa trên tài liệu “Tân Chỉ Nam Huấn Giáo”, các giáo lý viên được nhắc nhớ rằng: việc dạy giáo lý không đơn thuần là truyền đạt kiến thức, nhưng là dẫn đưa con người đến gặp gỡ Đức Kitô. Muốn làm được điều đó, người giáo lý viên cần không ngừng học hỏi để hiểu biết sâu xa giáo huấn của Hội Thánh, đồng thời để cho Lời Chúa thấm vào đời sống mình, trở nên chứng tá sống động cho các em noi theo.

Trong những câu chuyện, những nụ cười và cả những phút suy tư, mỗi người dường như nhận ra rõ hơn ơn gọi của mình. Làm giáo lý viên không chỉ là một công việc, nhưng là một hành trình dấn thân, một lời đáp trả tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội hôm nay với nhiều đổi thay, người giáo lý viên cũng được mời gọi biết lắng nghe, thấu hiểu tâm lý của từng lứa tuổi, để có thể đồng hành với các em cách gần gũi và hiệu quả hơn.

Hai ngày tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để gieo vào lòng mỗi người một điều gì đó rất đẹp: một quyết tâm mới, một ánh sáng mới, hay đơn giản là một niềm hy vọng được khơi lại.

Tâm tình của một giáo lý viên: “Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Sr Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dành thời gian quý báu để đến hướng dẫn và bồi dưỡng cho chúng con trong buổi học kiến thức sư phạm giáo lý vừa qua. Nhờ sự tận tâm, nhiệt tình và đầy yêu thương của quý Sr, chúng con không chỉ được củng cố thêm kiến thức mà còn học hỏi được nhiều phương pháp giảng dạy hữu ích, giúp chúng con hiểu rõ hơn về sứ mạng của người giáo lý viên. Đặc biệt, trong Mùa Chay thánh này, những bài học về tinh thần hy sinh, phục vụ và sống đức tin càng trở nên ý nghĩa, giúp chúng con biết sống tốt hơn mỗi ngày. Chúng con thật sự trân trọng những gì quý Sr đã trao ban, không chỉ là kiến thức mà còn là tấm gương sống đức tin và lòng nhiệt thành phục vụ Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban muôn ơn lành, sức khỏe và bình an trên quý Sr, để quý Sr tiếp tục sứ mạng cao quý là dìu dắt, hướng dẫn thế hệ trẻ chúng con trên con đường đức tin.”

Khóa bồi dưỡng khép lại trong bầu khí trang nghiêm của nghi thức chào cờ Thiếu Nhi Thánh Thể, cùng những lời tri ân chân thành của vị đại diện và Cha xứ Phanxicô Xaviê Phan Khánh Dư. Nhưng có lẽ, điều còn đọng lại không chỉ là một chương trình đã hoàn thành, mà là những hạt giống âm thầm được gieo xuống – hứa hẹn trổ sinh hoa trái trong đời sống đức tin của mỗi người.

Ban Tông đồ, FMI