Tan chảy...
Con người thường mang thân phận yếu đuối mỏng manh nên con tim thịt mềm cũng dễ bị chuyển hóa “mềm-cứng-mềm” và rất cần phải có một tác động bởi chính Chúa...
Trong cuộc sống thường nhật, chắc hẳn ai cũng thấy sự tan chảy của đá lạnh, kem, hay tảng băng. Đó là một hiện tượng vật lý khi “lạnh gặp nóng”. Có thể, ví “trái tim” của con người giống hiện tượng này. Bởi trái tim con người dễ thay đổi và nó có thể “mềm-cứng-mềm.”
“Nước” là một loại chất lỏng ở thể khí, nhưng khi đông lạnh, nó có thể chuyển sang thể rắn gọi là “đá”. Khi “đá” được bỏ ra khỏi nơi đông lạnh thì nó chuyển về thể lỏng, đó chính là sự tan chảy của đá. Sự tan chảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào điều kiện môi trường nóng ít hay nhiều.
“Trái tim” của con người có thể được so sánh với “nước” bởi sự tinh tuyền, trong suốt, không vẩn đục trong sự tương đồng; sự trong trắng của tâm hồn, chúng ta có thể thấy được ở những trẻ nhỏ “đơn sơ như tờ giấy trắng”. Chính vì sự trong trắng ấy, con người muốn vẽ lên nét gì thì cuộc đời của em sẽ được phản chiếu những nét vẽ đó. Theo thời gian, em bé cũng được lớn dần lên, cùng với sự tiếp xúc với môi trường thực tế: hoàn cảnh gia đình, chơi cùng nhóm bạn học, hay sự phát triển của xã hội, … con tim đơn sơ ấy được vơi dần đi một phần nào đó.
Trong bộ phim cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, chắc hẳn ai cũng đã từng xem bộ phim đó một lần; hay ở trong chặng đàng thánh giá thứ năm, nổi bật lên hình ảnh của một người được chuyển hóa con tim đó là Simon Kyrênê. Theo sự giới thiệu cho biết ông là một người ngoại đạo, nhưng ở trong vùng cùng với Chúa Giêsu nên có thể ông biết về Chúa một phần nào. Nhưng khi xem kỹ bộ phim, chúng ta có thể suy đoán, ông là một người tốt, người có lương tâm ngay thẳng; chỉ vì không dám và cũng không muốn bị ảnh hưởng nên ông đã từ chối giúp đỡ Chúa, hay sự giúp đỡ chỉ vì ép buộc. Có thể suy đoán trong suốt một chặng đường vác thánh giá cùng với Chúa, con tim của ông đang dần được chuyển hóa “từ thể rắn sang thể lỏng”. Điều đó được chứng minh, lúc đầu ông đã miễn cưỡng chấp nhận vác thánh giá; nhưng khi đi cùng với Chúa một đoạn đường, ông nghe rõ tiếng roi đòn, nghe tiếng người ta sỉ nhục, …đến khi sát vai kề bên thánh giá, ông chỉ nghe duy nhất một tiếng lòng thay đổi, thổn thức. Dường như con tim hóa đá đang mềm ra, sự miễn cưỡng được thay thế bằng tình thương. Ông sẵn sàng đứng ra bảo vệ Chúa khi Chúa ngã xuống đất lần thứ hai và lại bị đánh đòn. Ông dùng sự cậy thế của mình để bảo vệ Chúa, ông dùng sự can đảm để lên tiếng: “nếu các ông đánh người này nữa, tôi không vác thánh giá giúp người này đâu”, ông dùng sức mạnh để đến bên đỡ Chúa dậy. Có thể, đây là một chi tiết rất hay mà Chúa lại cần đến con người.
Thử đặt một viễn cảnh mới, nếu ông Simon không vác thánh giá giúp Chúa, thì quân lính có đủ cách để tìm một người khác thay thế. Nhưng có lẽ, đây là một hồng ân mà Chúa đã ban cho con người, để cùng với Giêsu bước đi trong đau khổ, khó khăn. Và cũng chính vì điều ấy, mà Simon người Kyrênê lại được kể như người tốt bụng, khiến nhiều người phải biết ơn trong đó có Mẹ của Giêsu.
Chi tiết cho thấy Simon được cảm hóa con tim nhiều nhất đó chính là đi với Chúa hết chặng đường để lên đồi Golgotha. Đến nơi, quân lính không cần ông nữa, chúng nhanh chóng đuổi ông đi. Ông đi, ông chạy; nhưng ánh mắt nhìn lại, nhìn sâu vào Giêsu- Người đang bị thương, Người đã được ông mang giúp thánh giá một quãng đường và hơn hết là con tim được thay đổi từ giờ này. Có lẽ trong ông cảm nhận không phải là sự mệt nhọc, không phải là sự mang tiếng nhưng hơn hết là sự an bình nội tâm mà Giêsu đã trao ban cho ông. Bộ phim được hiện lên với chi tiết nhỏ qua ánh mắt, chúng ta hãy tạo dựng một cảnh quay mới của Simon. Có thể sau lần gặp đó ông sẽ trở lại đạo, có thể sau lần gặp đó ông là một chứng nhân sống động, có thể sau lần gặp đó ông sống tốt hơn nữa dù cuộc đời nhiều khó khăn
Con người thường mang thân phận yếu đuối mỏng manh nên con tim thịt mềm cũng dễ bị chuyển hóa “mềm-cứng-mềm” và rất cần phải có một tác động bởi chính Chúa: chỉ có ở nơi Chúa mới có thể làm cho con người được thay đổi, chỉ tiếp xúc gần với Giêsu mới giúp họ được cảm hóa, chỉ ở bên Giêsu mới làm cho con người có thêm sức mạnh. Mỗi chúng ta, cần hiện diện bên Chúa Giêsu trong hành trình khổ giá này, để sau cái chạm và ánh nhìn của Chúa, cuộc sống của mỗi chúng ta tốt- tốt hơn- tốt hơn nữa.
Matta Phương Anh (Tập sinh I), FMI