Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật II PS - Kính lòng Thương Xót Chúa
“Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)
* Lời Chúa: Ga 20,19-31
“Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)
* Hiến Luật, điều 29 §2:
“Sống đức vâng phục thánh hiến là thao thức tìm kiếm ý Chúa qua những trung gian khác nhau.”
* Suy niệm:
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu nói với ông Tôma rằng phúc thật thuộc về những người không thấy mà vẫn tin. Đức tin không dựa trên những bằng chứng rõ ràng trước mắt, nhưng trên sự tín thác sâu xa vào Thiên Chúa và lời của Người. Đó là đức tin trưởng thành, dám bước đi trong niềm tin tưởng ngay cả khi chưa hiểu hết đường lối Chúa.
Trong đời sống thánh hiến, đức vâng phục cũng đòi hỏi một thái độ đức tin như thế. Hiến luật điều 29 §2 nhắc người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm luôn thao thức tìm kiếm ý Chúa qua những trung gian khác nhau như bề trên, cộng đoàn, sứ vụ hay các biến cố trong đời sống. Không phải lúc nào ý Chúa cũng được bày tỏ cách rõ ràng, nhưng qua đức tin và lòng khiêm tốn, ta học cách đón nhận và bước theo.
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con để chúng con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con biết khiêm tốn tìm kiếm và đón nhận ý Chúa qua những trung gian trong đời sống thánh hiến.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em ý thức đón nhận một điều được trao phó hoặc một góp ý trong cộng đoàn với tinh thần đức tin và vâng phục, tin rằng qua đó Thiên Chúa đang hướng dẫn đời sống mình.
Học viện SG, FMI