Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần II Phục sinh
“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)
* Lời Chúa: Ga 3,1-8
“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)
* Hiến Luật, điều 39 §1:
“Thánh Thần tình yêu hiện diện trong chúng ta là nguồn mạch đời sống cầu nguyện.”
* Suy niệm:
Trong cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu khẳng định con người chỉ có thể vào Nước Thiên Chúa khi được sinh ra bởi nước và Thần Khí. Đó là sự tái sinh thiêng liêng, khởi đi từ Bí tích Rửa Tội và tiếp tục lớn lên nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống mỗi ngày. Chính Thần Khí làm cho đời sống đức tin trở nên sống động và hướng lòng con người về Thiên Chúa.
Hiến luật của Hội dòng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng Thánh Thần tình yêu đang hiện diện trong chúng ta và là nguồn mạch của đời sống cầu nguyện. Khi cầu nguyện, không phải chỉ là nỗ lực của riêng con người, nhưng trước hết là sự đáp lại lời mời gọi của Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn. Người khơi lên trong ta lòng khao khát Thiên Chúa, giúp ta biết lắng nghe và bước đi theo thánh ý Người.
Là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi nuôi dưỡng đời sống nội tâm sâu xa, để Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi tâm hồn mỗi ngày. Khi biết sống kết hiệp với Thánh Thần trong cầu nguyện, đời sống thánh hiến sẽ trở nên nguồn mạch bình an, sức mạnh và niềm vui cho sứ vụ phục vụ.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và đổi mới tâm hồn chúng con. Xin khơi lên trong chúng con lòng khao khát cầu nguyện và giúp chúng con luôn biết sống kết hiệp với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em dành ít phút thinh lặng trước khi cầu nguyện để ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, và xin Người hướng dẫn lời cầu nguyện của mình.
Học viện SG, FMI