Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần II Phục sinh
Các ông cần phải được sinh ra thêm một lần nữa bởi ơn trên.
* Lời Chúa: Ga 3,7b-15
“Các ông cần phải được sinh ra thêm một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,7b-8)
* Hiến Luật, điều 59:
Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy các môn đệ hiểu rằng sứ mạng của họ đến từ Ngài và sứ mạng của Ngài đến từ Chúa Cha. Chính Ngài sai các Tông đồ "đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần".
* Suy niệm:
Tin mừng Thánh Gioan thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô. Ông đến tìm gặp Chúa Giêsu vào ban đêm khi cảnh vật xung quanh đã đi vào tĩnh lặng. Trong màn đêm của khung cảnh bên ngoài như muốn nói lên những mù tối trong tâm hồn của ông. Ông không hiểu, không nắm bắt được lời mời gọi của Chúa là “ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” lý trí của ông không chấp nhận được, làm sao một ông có thể chui vào lòng mẹ để được sinh ra thêm một lần nữa. Cũng giống như ông Nicôđêmô, nếu chúng ta quá cậy dựa vào con người và trí năng, trí hiểu, thì chúng ta đang vô tình đóng mình lại trước ơn Chúa và không sẵn sàng để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta.
Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được tái sinh bởi nước và Thần Khí, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Đồng thời tham dự quyền lợi và bổn phận thi hành ba chức năng: Ngôn sứ, Tư tế, Vương đế của Người. Vậy chúng ta đã sống và thi hành chức năng này như thế nào? Chúng ta có sống đúng với vai trò, bổn phận của một người con đối với Chúa không?
Hiến luật điều 59 nhắc nhở mỗi người chúng ta đang khi thực thi sứ mạng, là chúng ta đang tiếp nối công việc của Chúa, loan báo Tin mừng của Người cho những ai chúng ta gặp gỡ, giúp họ nhận ra Chúa qua cung cách phục vụ để họ cũng được gia nhập vào đại gia đình của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống mầu nhiệm Vượt Qua với Chúa; biết vượt qua những thói quen xấu, những ích kỷ trong suy nghĩ hành động, để mỗi ngày chúng con được trở nên những con người mới trong ơn nghĩa của Chúa, sống đúng với chức năng Ngôn sứ - Tư tế - Vương đế mà chúng con đã được nhận lãnh qua bí tích Rửa tội.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chúng ý thức làm một hành động yêu thương để trao ban sự bình an của Chúa Phục sinh cho những chị em xung quanh.
Học viện SG, FMI