Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần II Phục sinh
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
* Lời Chúa: Ga 3,16-21
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
* Văn kiện TTN XXII, số 22:
“Để hiểu và thực thi ý Chúa, cần lắng nghe, phân định và thực hành Lời Chúa; khiêm tốn từ bỏ ý riêng, sẵn sàng thi hành ý Chúa và để đời sống thống nhất với cầu nguyện.”
* Suy niệm:
“Thiên Chúa yêu đến nỗi…” - đó là mức độ của tình yêu không thể đo lường. Nếu con người có thể chờ đợi đến hóa đá vì yêu, thì Thiên Chúa còn đi xa hơn: Ngài trao ban chính Con Một của mình. Tình yêu ấy không dừng ở cảm xúc, nhưng là hiến dâng. Không chỉ tha thứ, nhưng cứu độ. Không chỉ nói, nhưng hành động. Đức Giêsu đến để mặc khải một tình yêu tự hiến đến cùng, và mời gọi chúng ta tin - nghĩa là bước vào chính dòng chảy yêu thương ấy. Tin vào Con Một không chỉ là tuyên xưng, nhưng là sống khác đi: biết lắng nghe ý Chúa, biết từ bỏ ý riêng, biết chọn điều đẹp lòng Chúa hơn điều mình mong muốn. Văn kiện Tổng Tu nghị XXII nhắc chúng ta: muốn hiểu và thực thi ý Chúa phải biết bình tâm, khiêm tốn và để đời sống gắn liền với cầu nguyện. Chỉ khi sống như thế, ta mới thật sự đáp lại tình yêu “đến nỗi” của Thiên Chúa bằng một tình yêu cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa tình yêu vô điều kiện Chúa dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết lắng nghe và thực thi ý Chúa với lòng khiêm nhường, để đời sống chúng con trở thành lời đáp trả cho tình yêu tự hiến của Ngài.
* CĐMVN vui sống:
Chị em quyết tâm sống tinh thần lắng nghe và từ bỏ ý riêng, để mỗi ngày trở nên lời đáp trả sống động cho tình yêu “đến nỗi” của Thiên Chúa.
Học viện SG, FMI