Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần II Phục sinh
“Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,35-36a)
* Lời Chúa: Ga 3,31-36
“Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,35-36a)
* Hiến Luật, điều 54:
Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp chúng ta khám phá ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí mỗi người luôn muốn bắt đầu lại xây dựng tình chị em.
* Suy niệm:
Trong ánh sáng của mùa Phục Sinh, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta về nguồn gốc và sứ mạng của Đức Giêsu. Người “từ trên cao mà đến”, mang theo sự sống và chân lý của Thiên Chúa. Đức Giêsu không chỉ là một vị thầy khôn ngoan, nhưng là Con Một được Chúa Cha yêu thương và trao phó mọi sự trong tay. Qua cái chết và sự phục sinh của Người, nhân loại được mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Mầu nhiệm Phục Sinh giúp chúng bước đi trên hành trình dâng hiến, nhìn lại đời sống đức tin của mình. Tin vào Đức Giêsu không chỉ là chấp nhận một chân lý, nhưng là đặt trọn cuộc đời trong tay Người. Khi tin vào Người Con, chúng ta được mời gọi bước vào một tương quan sống động với Thiên Chúa, một tương quan mang lại hy vọng, bình an và sức mạnh để bắt đầu lại mỗi ngày.
Trong đời sống cộng đoàn, đôi khi chúng ta vẫn gặp những khác biệt, hiểu lầm hay những giới hạn của con người. Tuy nhiên, ánh sáng Phục Sinh mời gọi chúng ta nhìn thấy nơi mỗi chị em những “tia sáng hy vọng” mà Hiến luật nhắc đến. Mỗi người đều có thiện chí muốn bắt đầu lại, muốn xây dựng tình hiệp thông và chữa lành những rạn nứt. Tin vào Đức Kitô Phục Sinh cũng là tin rằng ân sủng của Người có thể biến đổi trái tim con người và làm cho cộng đoàn trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa là Đấng từ trên cao mà đến và mang lại sự sống đời đời cho nhân loại. Xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con, để chúng con biết đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa. Xin cho đời sống dâng hiến của chúng con trở nên chứng tá sống động về niềm hy vọng và tình yêu mà Chúa đã trao ban cho nhân loại.
* CĐMVN vui sống:
Đọc một lời nguyện tắt: “Lạy Chúa con tin, xin củng cố đức tin còn yếu kém của con.”
Học viện SG, FMI