Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần II Phục sinh
Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,5-6)
* Lời Chúa: Ga 6,1-15
Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,5-6)
* Hiến Luật, điều 55 §1:
Chị em hãy yêu mến cộng đoàn mình đang thuộc về, đem hết khả năng và sức lực để xây dựng cộng đoàn như chính gia đình của mình, và chu toàn trách nhiệm đối với cộng đoàn trước khi đòi hỏi các quyền lợi.
* Suy niệm:
Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng đang theo Người, dù biết trước phép lạ mình sắp thực hiện Người vẫn hỏi: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Câu hỏi ấy không nhằm tìm giải pháp, nhưng để khơi dậy nơi các môn đệ tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với nhu cầu của tha nhân, cả phần hồn lẫn phần xác. Từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, nghĩ rằng sẽ không đủ cho nhiều người ăn nhưng Chúa đã làm phép lạ cho mọi người được ăn no nê và còn dư mười hai thúng. Phép lạ ấy bắt nguồn từ tình yêu thương và sự quảng đại, điều nhỏ bé khi được đặt vào tay Chúa sẽ trở nên kì diệu.
Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ quyền năng và tình thương của Người qua Giáo hội – nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Người để làm nên những “phép lạ” trong đời thường cũng như giữa một thế giới còn nhiều đói khát vật chất và tinh thần. Một chút thời gian trao ban, một lời động viên chân thành, một hy sinh âm thầm hay cả những món quà nhỏ để sẻ chia, tất cả đều có thể trở thành khí cụ trong tay Chúa để đem lại niềm vui và hy vọng cho người khác.
Là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chị em cũng được mời gọi yêu mến và sống tinh thần thuộc về: ý thức mình là thành viên của cộng đoàn, sẵn sàng dấn thân và quảng đại phục vụ. Mỗi chị em hãy đem hết khả năng Chúa ban để xây dựng cộng đoàn trong yêu thương hiệp nhất, sẻ chia với anh chị em mà Chúa gửi đến xung quanh chúng ta.
Lạy Chúa, giữa những thiếu thốn của cuộc sống, xin cho chúng con tin và trao vào tay Chúa những gì nhỏ bé, xin biến đổi lòng chúng con để biết sẻ chia trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em và nhất là cho chúng con khao khát chính Chúa- Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng linh hồn chúng con mỗi ngày.
* CĐMVN vui sống:
Chị em dành chút thời gian của mình để phục vụ thêm những công việc trong cộng đoàn.
Học viện SG, FMI