Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần II Phục sinh
“Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông.” (Ga 6,17b)
* Lời Chúa: Ga 6,16-21
“Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông.” (Ga 6,17b)
* Văn kiện TTN XXII, số 13:
“Mối tương quan với Thiên Chúa là nền tảng và cốt lõi trong đời sống thánh hiến, định hình mọi chiều kích thiêng liêng và thực hành của hành trình hiệp hành. Người thánh hiến tìm thấy căn tính và sứ mạng của mình trong chính tương quan mật thiết với Ba Ngôi, vì chính Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp thông.”
* Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh rất đời thường: giữa đêm tối mịt mùng, biển cả dậy sóng, các môn đệ chật vật chèo thuyền trong nỗi sợ hãi và bất lực. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều đầy thành công, các ông vâng theo lời Chúa Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia. Thế nhưng, dù đang thi hành ý Chúa, các ông vẫn phải đối diện với phong ba bão táp.
Trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cảm thấy như Chúa vắng bóng, để mặc ta đơn độc bước đi trong đêm tối, nơi niềm tin bị thử luyện bởi sóng gió và lo âu. Chính trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu đã đến với các môn đệ theo một cách hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng: Người đi trên mặt biển. Tuy Chúa đã hiện diện, nhưng vì bị bao trùm bởi nỗi sợ, các môn đệ đã không nhận ra Thầy. Dù đã gắn bó với Chúa suốt một thời gian dài, các ông vẫn chưa đủ nhạy bén để nhận ra dung mạo quen thuộc của Người giữa cơn bão tố.
Hành trình của người môn đệ hôm nay cũng không khác là bao. Có những lúc ta sống và hành động theo ý Chúa nhưng vẫn gặp khó khăn, thử thách và bóng tối. Tuy nhiên, Chúa không bao giờ đến trễ; Người luôn hiện diện đúng lúc theo cách của Người. Điều quan trọng là người môn đệ phải tín thác trọn vẹn vào Chúa.
Văn kiện TTN XXII số 13, nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng sâu xa của mối tương quan giữa người con của Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thiên Chúa. Để ngày càng hiểu biết, tin yêu và trở nên giống Chúa Giêsu hơn, mỗi người cần không ngừng đào sâu mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, nhờ đó có thể nhạy bén nhận ra sự hiện diện yêu thương của Người trong chính cuộc đời mình.
Lạy Chúa Giêsu, trong những đêm tối và bão tố của cuộc đời, xin cho con nhận ra tiếng Chúa đang nói với con: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Xin cho con luôn biết mở rộng lòng con, đón Chúa bước vào thuyền đời mình, để dù sóng gió vẫn còn đó, con vẫn tiến bước bình an trong niềm tín thác vào Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em quyết tâm ở lại với Chúa thêm 5 phút sau giờ cầu nguyện chung của cộng đoàn.
Học viện SG, FMI