Cây nến phục sinh
Từ hình ảnh cây nến phục sinh, tôi đặt mình vào trong bối cảnh của đại lễ Phục Sinh và nhận ra rằng tôi cũng như cây nến phục sinh đêm ấy.
Cây nến phục sinh là biểu tượng không thể thiếu trong đại lễ Phục Sinh. Cây nến được đặt trước bàn thờ và trang trí rất đẹp. Vì sao cây nến phục sinh lại được đặt nơi trang trọng và không thể thiếu trong lễ Phục Sinh? Có phải do bản chất của cây nến có giá trị hay vì một lý do nào khác?
Cây nến phục sinh thông thường cũng chỉ là cây nến như bao cây nến khác, cũng làm từ chất liệu sáp ong, cũng dùng để thắp sáng. Tuy nhiên, điều làm cho cây nến phục sinh trở nên đặc biệt là nhờ ngọn lửa được thắp lên cây nến ấy. Ngọn lửa được vị chủ tế thắp từ đống lửa đốt trước sân nhà thờ chính là ánh sáng của Chúa Phục Sinh. Ánh sáng ấy tượng trưng cho việc Chúa Giêsu phục sinh và nhân loại đón nhận ánh sáng ấy như một khởi đầu mới. Nhân loại được đón nhận sự sống mới nhờ cái chết và phục sinh của Ngài. Nhờ ánh sáng ấy, cây nến trở nên đặc biệt trong đêm Vọng Phục Sinh và được thắp sáng suốt Mùa Phục Sinh. Nếu không có ngọn lửa phục sinh được thắp lên từ đêm Vọng Phục Sinh thì cây nến cũng chỉ là cây nến bình thường với chức năng là thắp sáng như bao cây nến khác.
Từ hình ảnh cây nến phục sinh, tôi đặt mình vào trong bối cảnh của đại lễ Phục Sinh và nhận ra rằng tôi cũng như cây nến phục sinh đêm ấy. Tôi cũng chỉ là một thụ tạo vô tri nếu tôi không được thắp lên bởi thần khí sự sống của Chúa. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường nếu tôi không được đón nhận ơn tái sinh của Chúa qua Bí tích Rửa tội. Tôi cũng sẽ chỉ là một Kitô hữu bình thường nếu tôi không được Chúa chọn gọi sống đời dâng hiến. Chúa đến và Ngài đã đem sự sống, ân sủng và tình yêu của Ngài cho tôi. Chính Ngài đã làm cho cuộc đời của tôi trở nên có giá trị. Nếu không có Chúa, cuộc đời tôi cũng trở nên vô nghĩa. Và nếu Chúa không phục sinh, cuộc đời của tôi cũng không được giải thoát bởi gánh nặng của tội lỗi. Tôi sẽ không được sống cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần và cũng không được tham dự vào sự sống vĩnh cửu sau cuộc đời ở trần thế này.
Chúa Phục Sinh đem lại ánh sáng mới cho nhân loại, đưa nhân loại bước vào một khởi đầu mới. Mừng lễ Chúa Phục Sinh nhắc nhớ tôi ý thức đi vào một cuộc đời mới, cuộc đời đã được thanh luyện qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc đời mới trong niềm vui Phục Sinh là cuộc đời luôn có Chúa. Một khi tôi ý thức có Chúa trong cuộc đời, tôi sẽ sống vui hơn, yêu cuộc sống, yêu con người hơn và tôi cũng sẽ được thúc đẩy hăng hái lên đường chia sẻ niềm vui có Chúa cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Chúa đã bước ra khỏi nấm mồ để bước vào một đời sống mới, xin Chúa cũng đưa con ra khỏi nấm mồ là con người cũ của con để con được bước vào đời sống mới với Chúa. Xin đưa con ra khỏi bóng đêm của tội lỗi đang làm con bao lần không thấy ánh sáng phục sinh của Chúa, để con được sống trong tự do của ân sủng Chúa. Xin lấy khỏi con tảng đá của các đam mê, ước muốn xấu, những dối gian ích kỷ, giận hờn ghen ghét… để con được bước đi nhẹ nhàng thanh thoát với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Xin ánh sáng Phục Sinh của Chúa bao phủ lấy con, để cuộc đời con cũng được thắp sáng. Xin Chúa thúc đẩy con để con cũng ra đi đem ánh sáng ấy đến cho mọi người. Amen.
M. Ter. Minh Nguyện, FMI