Từ hy sinh nhỏ bé đến tình yêu lớn lao
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng chính những hy sinh nhỏ bé trong Mùa Chay đã chuẩn bị cho tôi bước vào niềm vui lớn lao của mùa Phục Sinh.
Trước đây, khi còn sống trong môi trường gia đình và giáo xứ, tôi thường cảm nhận biến cố Phục Sinh qua những dấu hiệu bên ngoài như những Thánh Lễ long trọng, những bài thánh ca, trống kèn thật hoành tráng và niềm vui chung của cộng đoàn giáo xứ. Nhưng niềm vui ấy, đôi khi chỉ dừng lại ở cảm xúc bề ngoài mà chưa hề lắng đọng lại trong tâm hồn của tôi.
Đối với tôi, Phục Sinh năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên tôi đón nhận niềm vui thật sâu thẳm trong tâm hồn, niềm vui vì hành trình sống lắng nghe, sống hoán cải, sống chay tịnh chỉ bằng những điều bé nhỏ tầm thường. Nhờ đó tôi cảm nhận được niềm vui thật vì được cùng sống lại với Đức Kitô.
Sau khi trải qua 40 ngày Mùa Chay Thánh trong bầu khí yên tĩnh và nội tâm của Tuyển viện Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi nhận ra rằng niềm vui Phục Sinh không đến cách tự nhiên, nhưng được chuẩn bị từ chính những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Những việc hy sinh nhẹ nhàng, rất đơn giản như dành thời gian đọc và suy tưởng Lời Chúa, tập nói những lời tích cực với chị em, biết lắng nghe nhiều hơn hay sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nề hà. Tưởng chừng là những điều tầm thường nhưng lại chính là những bước đi cụ thể giúp tôi bước ra khỏi con người cũ của mình.
Giờ đây với tôi, Phục Sinh không chỉ là một biến cố đã xảy ra trong lịch sử mà là một thực tại đang diễn ra từng ngày trong đời sống của chính tôi. Tôi như được sống lại với Chúa sau mỗi lần tôi chiến thắng một cơn giận dữ, vượt qua một chút ích kỷ, hay lựa chọn yêu thương thay vì ghen ghét. Niềm vui của mùa Phục Sinh không còn là niềm vui ồn ào bên ngoài, nhưng là một niềm vui sâu lắng trong tâm hồn. Đó là niềm vui khi tôi biết sống quảng đại hơn, biết âm thầm phục vụ chị em, biết đón nhận những điều không như ý với một thái độ bình an. Đó là niềm vui đến từ việc cảm nhận Chúa đang biến đổi mình từng ngày.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng chính những hy sinh nhỏ bé trong Mùa Chay đã chuẩn bị cho tôi bước vào niềm vui lớn lao của mùa Phục Sinh. Không có những hy sinh ấy, có lẽ tôi sẽ không thể cảm nhận được ý nghĩa của sự sống mới mà Chúa ban tặng. Tôi được mời gọi sống sự sống mới như trong thư thánh Phaolô nói rằng: “Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” (Ep 4,23-24)
Maria Trần Trang (Tuyển viện Huế), FMI