Tập yêu như Chúa yêu
Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy Chúa đã cho tôi quá nhiều. Ngài cho tôi những cơ hội mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là có ngày mình sẽ chạm tới.
“Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng” - nghe có vẻ bình thường khi đọc bằng mắt, nhưng khi cất lên bằng những giai điệu, đó không còn là một lời ca nữa mà chính là cuộc đời tôi.
Chúa đã yêu tôi, ngay khi tôi còn trong lòng mẹ. Chúa cho tôi được nhìn thấy ánh sáng nơi kỳ công vũ trụ mà Ngài đã dựng nên. Chúa đặt để tôi trong một gia đình, cho tôi được lớn lên trong sự bảo bọc của ba mẹ. Khi tôi chưa đủ ý thức, tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên, nhưng càng lớn lên, và nhất là khi tôi bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến, tôi mới càng nghiệm ra đó là một hồng ân rất lớn. Nhìn lại hành trình 23 năm đã qua, từ những bước chân đầu đời, khi bắt đầu biết nhận thức, đến lúc rời khỏi vòng tay ba mẹ, tôi hiểu rằng con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng. Đã có khi tôi bất lực, mệt mỏi trước những điều phải đối diện và tự hỏi: đời mình sao lại nhiều sóng gió đến thế? Có lúc, tôi cảm nhận Chúa ở rất gần; nhưng cũng có khi tâm hồn trở nên khô khan, đến nỗi không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài ngay bên cạnh. Thế nhưng, tôi vẫn tin rằng Chúa chưa bao giờ rời bỏ mình. Ngay cả khi tôi để mình lạc trong những đam mê riêng, Ngài vẫn âm thầm chờ đợi. Có lúc tưởng chừng không thể đi trọn con đường đã chọn, tôi đã muốn buông xuôi và thốt lên: “Chúa ơi, con không thể.” Nhưng rồi, Ngài vẫn dắt dìu tôi cho đến hôm nay.
Trải qua những chuyện không như ý, tôi dần khám phá ra rằng: “Khi những điều không thuận theo ý con, thì có nghĩa là đang thuận theo ý Chúa”. Chúa luôn muốn tôi được hạnh phúc. Nhưng nhiều khi vì sự yếu đuối, tôi lại để cho những suy nghĩ tiêu cực dẫn lối, rồi tự chất thêm khó khăn cho bản thân và đưa ra những lựa chọn chưa đúng. Nhưng Chúa vẫn chấp nhận tất cả. Ngài không ngăn mọi đau khổ xảy ra, nhưng Ngài luôn ở đó để nâng tôi dậy. Chúa chưa bao giờ để tôi một mình. Khi tôi buồn, nhẹ nhàng Ngài đến an ủi. Khi tôi vui, Ngài cổ vũ. Khi tôi đứng trước những lựa chọn, Ngài âm thầm soi sáng. Chúa không ồn ào, nhưng rất thật. Điều làm tôi xúc động nhất không chỉ là những gì Chúa ban, nhưng là tình yêu kiên nhẫn của Ngài. Chúa vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi lỗi phạm, vẫn chờ tôi ngay cả khi tôi do dự trong việc đáp lại tình yêu ấy.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy Chúa đã cho tôi quá nhiều. Ngài cho tôi những cơ hội mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là có ngày mình sẽ chạm tới. Chúa cho tôi gặp những người có tính cách, suy nghĩ khác tôi để giúp tôi trưởng thành hơn. Ngày trước tôi từng nghĩ mình vô dụng, bởi tôi làm gì cũng vụng về và không tránh khỏi những lần bị la rầy. Nhưng khi bước theo Chúa, tôi nhận ra mình đã được biến đổi nhờ sự nâng đỡ từng chút một của Ngài. Càng sống gần Chúa, tôi cảm nhận được Chúa yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Và khi cảm nghe được tiếng gọi thôi thúc của trái tim, tôi đã bước theo Ngài và tập sống đời dâng hiến. Giờ đây nhìn lại, con đường ấy thật không dễ dàng, nhưng với những gì Chúa làm cho tôi, tôi luôn có một xác tín rất mạnh mẽ: Chúa đã đặt tôi trong ý định ngàn đời của Ngài.
Dẫu biết trong đời sống ơn gọi, tôi có thể dễ dàng nói rằng mình yêu Chúa. Nhưng càng đi sâu vào hành trình ấy, tôi càng nhận ra tình yêu của mình vẫn còn nhiều giới hạn. Có những lúc tôi thiếu kiên nhẫn, chưa thật sự lắng nghe, chưa đủ cảm thông và quảng đại với những người xung quanh. Không ít lần, tôi vô tình làm tổn thương người khác mà chính mình cũng không nhận ra. Và chính trong những điều nhỏ bé ấy, tôi nhận ra Chúa vẫn đang kiên nhẫn dạy tôi học lại cách yêu thương - một tình yêu không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và biết trao đi mỗi ngày. Chúa không đòi tôi phải đáp lại tình yêu của Ngài bằng những điều lớn lao hay hình thức bên ngoài; Ngài chỉ mong tôi biết thay đổi từng ngày từ trong những điều nhỏ bé. Vì thế, điều tôi ước mong không phải là làm được những điều lớn lao; mà là biết hiền hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, yêu thương người khác thật lòng hơn một chút, và đó chính là cách tôi đang tập yêu Chúa.
Maria Hương (Tuyển viện Sài Gòn) FMI