Buông để…gặp tình yêu

Có những bộ phim thật nhẹ nhàng… không chỉ để xem… nhưng để “cảm” và để “chạm”


Tôi được đi xem bộ phim "Hẹn Em Ngày Nhật Thực” bộ phim rất nhẹ nhàng thôi… nhưng để lại trong lòng nhiều cảm xúc. Bộ phim đang được rất nhiều người đi xem, vì nó quá thật – thật với những rung động tự nhiên, thật với những tình cảm của con người và thật với cả những sự giằng co trong tình yêu và trong sự chọn lựa.

Ngồi trong rạp phim, có những lúc tôi thấy mình trong đó… Một người khi đứng trước nhiều sự chọn lựa: Tương lai, sự nghiệp, tình yêu, ơn gọi… tôi yếu đuối và có thể khóc. Một người mang trong tim những điều rất đẹp về tình yêu, về tuổi xuân với những cảm xúc cũng thật đẹp nhưng lại không thể giữ… Một người đang học cách buông… chọn lội ngược dòng để bước theo Chúa.

Bộ phim như một món quà nhiều niềm vui, tiếng cười nhưng cũng sẽ lấy đi những giọt nước mắt rất đặc biệt của mùa Phục Sinh. Không ồn ào, nhưng lại nhẹ nhàng và sâu lắng: Thiên Chúa không lấy đi điều gì của chúng ta một cách vô nghĩa mà không ban lại cho chúng ta những điều thật quý giá. Ngài dùng chính những biến cố, những dang dở hay cả chính những đau khổ để dẫn mình đi về một bến bờ yêu thương lớn hơn mà nơi đó có tình yêu Giêsu.

Có thể, hành trình ấy không dễ dàng, sẽ có nước mắt, đau khổ, khó khăm, sẽ có những cuộc chia ly, có thể sẽ có những lần chính tôi quay lại với quá khứ chỉ để nói một lời tạm biệt và buông tay. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, tôi hiểu hơn về ơn gọi của mình. Ơn gọi không phải không có tình cảm, ơn gọi không phải là không có khổ đau nhưng là dám đặt mọi tình cảm ấy vào tay Chúa… và tin rằng Ngài sẽ biến đổi và làm những điều tưởng chừng như không thể thành điều tốt nhất có thể. Khi ánh sáng trở lại sau “nhật thực”, tôi cũng tự hỏi lòng mình: Liệu mình có đủ can đảm để bước tiếp – dù chưa thấy phía trước như thế nào và chưa thấy con đường đó ra sao?

Có lẽ, câu trả lời không nằm ở sự chắc chắn và mạnh mẽ nhưng mà nằm ở niềm tin, sự xác tín. Nếu mình thật lòng tin, yêu và đi tìm Chúa, thì dù đi qua những ngã rẽ nào, những khó khăn nào thì cuối cùng… vẫn sẽ gặp được Tình Yêu.

“Hẹn Em Ngày Nhật Thực” bộ phim cũng trở thành một lời nhắc rất dịu dàng: hãy mở lòng để Thiên Chúa viết tiếp câu chuyện đời mình, dù đôi khi… mình không dám đối diện và không dám trải lòng mình ra dù chưa thể hiểu hết. Tôi như có cơ hội một lần nhìn lại chính ơn gọi của mình, để thêm một lần xác tín về tình yêu, về ơn gọi mà Chúa ban, để rồi tập buông những điều làm tôi bận lòng, tập buông những gì làm cho tình cảm của tôi chưa trọn vẹn, để Chúa tiếp tục chạm vào trái tim của tôi, và để một lần nói thay cho bao lần tôi chỉ muốn dâng tình yêu trọn vẹn cho Chúa dù có khi tôi bước thật chậm, dù có khi tôi nhìn lại phía sau. Nhưng Chúa ơi, tất cả chỉ trọn vẹn hơn khi đặt tất cả trong tin yêu và phó thác vào tình yêu của Ngài. Ước mong tôi sẽ học cách buông … để gặp tình yêu của Chúa, để có thể đón nhận những điều Chúa gửi đến như là thánh ý Chúa trao và rồi hạnh phúc khi tôi sống tình yêu với Chúa mỗi ngày tròn đầy hơn.

M. Ter. Phương Thúy (Học viện SG), FMI