Đem đến yêu thương

Thông điệp “Bình an cho anh em” tiếp tục được lan tỏa qua những hoạt động bác ái cụ thể dành cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn.


Trong bầu khí hân hoan của mùa Phục sinh, thông điệp “Bình an cho anh em” tiếp tục được lan tỏa qua những hoạt động bác ái cụ thể dành cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Trưa Chúa nhật II Phục sinh, ngày 12/04/2026, Cộng đoàn Mai Linh - Nha Trang thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đã tổ bữa cơm yêu thương dành cho những “người nghèo của Chúa” đang sống trong khu vực; đó là những anh chị em bán vé số, lượm ve chai, người khuyết tật, trẻ mồ côi và những mảnh đời còn nhiều vất vả.

Tham dự bữa cơm có sự hiện diện của Cha Phêrô Trần Huy Hoàng - Quản xứ Giáo xứ Thanh Hải. Mở đầu bữa ăn, Cha Phêrô đã gửi lời chào thăm thân tình và cầu chúc ơn lành của Chúa Phục sinh xuống trên mọi người hiện diện.

Bữa cơm trưa tuy đơn sơ, món quà nhỏ nhưng gói trọn tình người và tình Chúa. Đối với chị em trong Cộng đoàn, đây không chỉ là hoạt động bác ái, nhưng còn là cơ hội để chị em sống trọn vẹn sứ điệp của Tin Mừng Phục sinh, khi trở nên nhịp cầu mang bình an của Chúa đến cho người khác. Khi có cơ hội để trao tặng điều tốt đẹp cho những ai đang cần, chị em càng cảm nghiệm rõ nét hơn về hình ảnh của Đấng Phục sinh đang hiện diện nơi những “người nghèo của Chúa” và sống tinh thần phục vụ tha nhân khi biết cúi xuống với trọn con tim của mình.

Buổi gặp gỡ này có phần đóng góp không nhỏ của quý vị ân nhân và sự tận tình phục vụ của quý chị em Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo xứ Thanh Hải. Mỗi người trở nên cánh tay nối dài của Chúa Phục sinh mang ánh sáng hy vọng đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Chúa Phục sinh ở lại nơi tâm hồn những anh chị em nghèo và chúc lành cho những ai đã hy sinh cho bữa cơm đầy ý nghĩa này.

CĐ. Mai Linh, FMI