Hơi ấm Phục sinh
Chuyến đi là hành trình mang hơi ấm tình người và bình an của Chúa đến với những mảnh đời khuyết tật, cơ nhỡ.
Trong niềm vui của mùa Phục Sinh, anh chị em Hiệp hội cùng các chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại giáo xứ Quảng Biên đã đến thăm và chia sẻ yêu thương với các em nhỏ tại Mái ấm Phan Sinh vào Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 12/04/2026

Trong không gian giản dị của mái ấm, những bước chân đến thăm mang theo hơi ấm của tình người đã làm bừng sáng cả căn phòng. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền hòa và những cử chỉ ân cần như xóa nhòa mọi khoảng cách, chạm đến trái tim non nớt của các em khuyết tật. Các thành viên nhẹ nhàng trò chuyện, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, kiên nhẫn lắng nghe từng cử động, từng biểu hiện ngây ngô nhưng đầy cảm xúc của các em. Không cần những lời nói lớn lao, chính sự hiện diện chân thành ấy đã trở thành nguồn động viên quý giá, giúp các em cảm nhận được rằng mình không hề bị lãng quên, nhưng luôn được yêu thương và trân trọng.

Những món quà tuy nhỏ bé nhưng gói trọn tình người và tình Chúa. Đối với chị em trong Cộng đoàn, đây không chỉ là một hoạt động bác ái, mà còn là cơ hội để sống trọn vẹn sứ điệp của Tin Mừng Phục Sinh, khi trở nên nhịp cầu mang bình an của Chúa đến với các em.

Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Chúa Phục Sinh luôn ở lại trong tâm hồn các em, và chúc lành cho những ai đã âm thầm hy sinh, nâng đỡ các em, để mỗi ngày sống của các em đều trở nên ý nghĩa và tràn đầy hy vọng.
Hiệp hội Quảng Biên, FMI