Ánh sáng Phục sinh

Trao đi yêu thương, nhưng chính người trao lại nhận về nhiều hơn.


Trao đi yêu thương, nhưng chính người trao lại nhận về nhiều hơn, vào Chúa Nhật II kính Lòng Thương xót Chúa, nhóm Hiệp hội Phú Hiệp và nhóm Hiệp hội Thạch Hà thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Vùng Sài Gòn đã ra đi chia sẻ niềm vui Phục sinh đến với các gia đình neo đơn, khó khăn.

Các chị em trong Hiệp hội với nụ cười tươi tắn, thân thiện cùng nhau chuẩn bị những phần quà thật chu đáo, chứa đựng biết bao tình yêu thương và sự quan tâm dành cho những người có hoàn cảnh.

Những phần quà không chỉ là sự trợ giúp về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần đầy ý nghĩa cho họ. Trong những ánh mắt xúc động và lời cảm ơn chân thành, ánh lên niềm vui, niềm hy vọng và sự ấm áp, bởi họ biết rằng mình không hề bị lãng quên, nhưng luôn được yêu thương và đồng hành.

Hành trình yêu thương của các nhóm Hiệp hội là hành động thiết thực khi biết sẻ chia, mang ánh sáng hy vọng của Đấng Phục Sinh chạm đến những góc khuất của các tâm hồn. Ước gì mỗi người luôn sẵn sàng dấn thấn trên mọi nẻo đường.

Hiệp hội vùng Sài Gòn, FMI