Đức Maria - Trinh nữ suy tư

Nhìn lên Đức Maria, chúng ta có thể thấy và cảm nghiệm được tình thương mà Mẹ dành cho Con Giêsu và đặc biệt với những ai nhận người làm Mẹ riêng.


Trong lịch sử của Giáo hội, Đức Maria hiện lên thật gần gũi và cũng có thật nhiều tước hiệu mà Hội Thánh muốn tôn vinh Đức Maria trong một khía cạnh nào đó. Mẹ được xuất hiện: Nữ Vương Bình An, Trinh nữ hiến dâng, nữ tỳ của Thiên Chúa, … Với tên gọi Đức Maria là “trinh nữ suy tư” sẽ làm nổi bật lên một phần nào đó con người của Mẹ.

Mục đích của việc suy tư của Mẹ

Trong Kinh Thánh, tác giả Luca đã tường thuật về Mẹ đã “suy đi nghĩ lại” (x. Lc 2,19; x. Lc 2,51). Đọc đi đọc lại cụm từ “suy đi nghĩ lại” trong những đoạn Tin Mừng được trích dẫn sẽ tạo cảm giác cho người đọc có sự trùng điệp, liên tục và không hồi kết về những sự kiện hay những lời nói được tiên báo diễn ra xung quanh cuộc đời của Đức Giêsu - Con yêu dấu của Mẹ. Thực ra, khi nhìn lại cuộc đời của Mẹ, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự vĩ đại đến từ Thiên Chúa (từ việc mang thai, sinh con và cái chết của con). Nếu không “suy đi nghĩ lại” với trí óc và suy nghĩ của một con người thì là sao có thể HIỂU được những điều đó và làm sao có thể ĐÓN NHẬN được những ý định của Thiên Chúa đến với Mẹ. Hơn hết, việc “suy đi nghĩ lại” là phương thế giúp Mẹ sống kết hợp và cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Mẹ suy tư khi đặt mình vào một gia tộc

Mẹ Maria “suy đi nghĩ lại” không chỉ dừng lại trên trí óc mà còn ghi khắc trong trái tim của mình. Nhìn lại để thấy Chúa có một chương trình tuyệt vời dành cho Mẹ, cho cho dân tộc Israel- một dân tộc mà Mẹ thuộc về. Việc Mẹ suy nghĩ, nội tâm hóa các vấn đề xảy ra, Mẹ thấy được tình thương của Thiên Chúa thật lớn, một chương trình thật tuyệt vời khiến Mẹ phải thốt lên bài ca Magnificat “Đời nọ tới đời kìa, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50). Mẹ thấy được những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm khi Mẹ nhìn vào hiện tại, nhớ về quá khứ và hướng đến tương lai.

Mẹ suy tư về sự kiện

Cuộc đời của Con Giêsu diễn ra như bao đứa trẻ khác: được sinh ra, tập đi, tập nói, tập ăn, … nhưng tại sao Mẹ lại phải suy tư? Đó là một điều thật bí ẩn, có thể nói là “nghịch lý” theo cái nhìn của con người nhưng đó lại là một chương trình, một kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa. Hình ảnh đầu tiên Đức Maria suy tư đó là Con Thiên Chúa được sinh ra. Trình thuật và biến cố Giáng Sinh (x. Lc 2,1-12) được tác giả Luca ghi lại cách chi tiết, đầy đủ về sự việc diễn ra, về hành động, về gương mặt và về cảm xúc của con người, của Đức Maria. Đọc lại đoạn trích đó tưởng chừng như một bộ phim được tác giả viết lại nhưng ẩn sâu trong đó là cả một quá trình gian khó của Đức Maria. Việc ra đời của Con Thiên Chúa đối nghịch với việc được tiên báo trước với Mẹ (x. Lc 1,31-33). Thử hỏi, Mẹ có bị “shock” khi gặp phải hoàn cảnh này hay không, gương mặt, cảm xúc của Mẹ là như thế nào? Có lẽ, trong tất cả Mẹ đã đón nhận với niềm tin và sự phó thác cho Thiên Chúa nên Mẹ hạnh phúc hơn cả với những gì đang xảy ra.

Mẹ suy tư về lời nói

Mẹ Maria không chỉ suy tư về sự việc diễn ra trên cuộc đời của Con mà Mẹ còn suy tư về lời nói tiên tri của cụ già Simeon - người của Thiên Chúa. Cụ già Simêon được giới thiệu là người rất yêu mến Thiên Chúa, hằng lui tới Đền Thờ, luôn biết làm đẹp lòng Chúa và cụ được tiên báo trước là sẽ thấy Thiên Chúa trước khi ra đi. Và cùng lúc đó Đức Giêsu đủ ngày tháng được Mẹ bồng lên Đền Thờ để dâng cho Thiên Chúa thì gặp cụ, cụ nói rằng: “gươm sắt sẽ thâu qua lòng Bà, vì người ta sẽ làm phản nghịch Con Bà”. Lời ấy cho biết những gì mà Con của Mẹ sẽ phải chịu để chuộc tội cho dân. Nếu như câu nói ấy Mẹ không suy tư thì Mẹ không thể đón nhận được và sẽ không cho phép mọi sự không hay xảy đến với Con. Vì chắc chắn người mẹ nào cũng có lòng thương con, vì “đi hết cuộc đời lòng Mẹ vẫn yêu con”. Mẹ suy tư giúp Mẹ vững mạnh trong đức tin và đón nhận những gì xảy đến vượt quá sức của con người.

Mẹ suy tư tại một địa điểm

Xâu chuỗi lại cuộc đời của Mẹ Maria, Mẹ đã không dừng lại ở việc suy tư ngày một ngày hai, nhưng Mẹ đã suy tư trong suốt cuộc đời của mình với Con. Dưới chân thập giá, nơi tưởng chừng như thất vọng nhưng lại là đỉnh điểm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chính nhờ sự suy tư, xâu chuỗi, liên kết tất cả những điều tiên báo, những sự kiện xảy ra với Giêsu đã giúp Mẹ “đứng vững” ở Golgotha. Mẹ không thất vọng, không kêu trách, không oán thù; nhưng hiện lên là một con người đầy niềm tin và khí chất; Mẹ đã hiện lên với một người mang niềm vui và hy vọng đến cho mọi người.

Hãy là một Maria nhỏ...

Nhìn lên Đức Maria, chúng ta có thể thấy và cảm nghiệm được tình thương mà Mẹ dành cho Con Giêsu và đặc biệt với những ai nhận người làm Mẹ riêng. Lời bài hát “Mẹ Maria đêm ngày ghi nhớ” như một lời mời gọi chúng ta hãy học và sống như Mẹ việc “suy đi nghĩ lại” trong lòng. Việc “suy đi nghĩ lại” của chúng ta không dừng lại ở ngay hiện tại mà xâu chuỗi cả một hành trình của cuộc sống thì chúng ta mới có thể cảm nhận được cuộc sống của chúng ta có giá trị biết bao. Chúng ta cũng sẽ phải tự đặt câu hỏi cho mình: “làm gì để đáp lại tình thương của Chúa bây giờ?”

Cuộc sống của chúng ta thật có những điều xảy đến ngoài ý muốn của bản thân, đặc biệt những người sống trong đời thánh hiến nhưng “hãy chịu cho vui lòng những khó khăn thường ngày thường gặp” (HL 2). Vì cuộc sống của mỗi chúng ta luôn là chuỗi ngày của sự hy sinh và chỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã. Sống một cuộc đời như thế cùng với sự kết hợp với Chúa Giêsu trên thánh giá để những điều chúng ta đón nhận cách vui lòng sẽ có giá trị lớn lao.

Mỗi chúng ta hãy noi gương Mẹ bằng việc đem Lời Chúa dạy vào cuộc sống sẽ làm cho đời ta hóa thành rượu ngon. Thực vậy, chỉ có thể suy tư về Lời Chúa mới làm cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn, hiểu biết về Chúa hơn và sống yêu Chúa nhiều hơn.

Ước mong hình ảnh của Đức Maria suy tư luôn ở trong mỗi người chúng ta và noi gương Mẹ để sống mỗi ngày; để dẫu cho cuộc sống có khó khăn đến đâu thì vẫn có Mẹ là người dẫn đường chỉ lối. Vì bởi Mẹ có nhiều kinh nghiệm từng trải nhiều hơn ai hết.

Matta Phương Anh (Tập sinh I), FMI