Lan tỏa yêu thương
Vào sáng thứ Bảy ngày 19/04/2026, nhóm Hiệp hội Hưng Long thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Vùng Sài Gòn đã thực hiện chuyến thăm viếng và trao quà yêu thương tại Nhà hưu dưỡng Betania Thủ Đức,
Niềm vui Phục Sinh luôn mang đến cho người Kitô hữu một nguồn hy vọng mới, thôi thúc mỗi người biết mở rộng trái tim để sẻ chia và trao ban tình yêu thương. Bởi lẽ, niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi được san sẻ và điều kỳ diệu là chính người trao ban lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn.
Trong tâm tình đó, vào sáng thứ Bảy ngày 19/04/2026, nhóm Hiệp hội Hưng Long thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Vùng Sài Gòn đã thực hiện chuyến thăm viếng và trao quà yêu thương tại Nhà hưu dưỡng Betania Thủ Đức, nơi các sơ cao niên đang sống những năm tháng tuổi già trong bình an và phó thác.

Ngay từ sáng sớm khi trời còn chưa kịp sáng, các thành viên trong nhóm đã lên đường với tâm trạng vui tươi và háo hức. Mỗi người chuẩn bị một phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương. Đặc biệt, chị Trưởng Hiệp hội Hưng Long tràn niềm vui và sự phấn khởi khi cùng các chị em đến thăm quý sơ hưu dưỡng, những người đã âm thầm hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh.

Tại nhà hưu dưỡng Betania, bầu khí gặp gỡ thật ấm áp và đầy xúc động. Những cái nắm tay thân tình, những lời thăm hỏi chân thành và những nụ cười hiền hậu của các sơ đã để lại trong lòng mọi người nhiều cảm xúc sâu lắng. Đặc biệt, hình ảnh một sơ đang nằm trên giường bệnh vẫn nở nụ cười hiền từ khi được thăm hỏi đã trở thành khoảnh khắc chạm đến trái tim của tất cả những người hiện diện.

Qua những món quà giản dị được trao tặng, nhóm Hiệp hội Hưng Long mong muốn gửi đến quý sơ hưu dưỡng tấm lòng yêu thương và sự quan tâm chân thành. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình hiệp thông, lòng biết ơn và sự trân quý dành cho những người đã âm thầm dâng hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa và cho sứ vụ phục vụ tha nhân.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh tuôn đổ bình an và niềm hy vọng xuống trên quý sơ, nâng đỡ quý sơ trong từng ngày sống. Xin Đức Maria Vô Nhiễm cũng ân thưởng và chúc lành cho những tấm lòng âm thầm hy sinh, yêu thương và phục vụ, để tất cả mọi người luôn cảm nhận được ánh sáng và niềm vui của mùa Phục Sinh trong cuộc sống.
Hiệp hội Hưng Long, FMI