Điểm tin Tháng 4/ 2026 của Nhà Nội trú Thiên Phước
Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các em và chúc các em luôn giữ được tấm lòng quảng đại, biết sống cho đi và nâng đỡ người khác.
Nhóm “điều ước thứ 7” của trường chuyên Hùng Vương đến sinh hoạt với các em nội trú
Sáng ngày Chúa Nhật MừngLễ Chúa Phục Sinhngày 5/4, lúc 8g00, khoảng 30 em học sinh cấp III của Trường Chuyên Hùng Vương trong nhóm Điều Ước Thứ 7 đã đến thăm, sinh hoạt và trao quà cho các em nội trú.
Buổi sinh hoạt diễn ra thật sôi nổi, tích cực và tràn đầy tiếng cười. Qua những món quà, những trò chơi và sự hiện diện thân tình, các em trong nhóm đã giúp các em nội trú có thêm niềm vui, động lực để học tập và làm nhiều việc tốt hơn.

Đến 11g00, các em ra về trong sự lưu luyến và nhiều tình cảm đẹp. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các em và chúc các em luôn giữ được tấm lòng quảng đại, biết sống cho đi và nâng đỡ người khác.
Ngày 14/4 cộng đoàn và các em Nội Trú làm Giờ Trái Đất
Thứ Ba ngày 14/4, cộng đoàn và các em nội trú đã cùng nhau tham dự Giờ Trái đất trong bầu khí thật linh thiêng và ấm cúng. Tham gia cùng cộng đoàn có chị Tổng Quản lý Thùy Trang và chị Trần Hằng đến thăm.
Đúng 19g00, những ngọn đèn điện được tắt đi, thay vào đó là ánh nến lung linh giữa sân. Không gian trở nên thật nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy ý nghĩa.

Chị Kim Xuân chủ sự Giờ Trái đất, đưa mọi người bước vào bầu khí tĩnh nguyện, giúp mỗi người cảm nhận được giá trị của sự sống và ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.
Giờ cầu nguyện được xen kẽ với lần chuỗi Mân côi để nhờ Mẹ và qua Mẹ xin Chúa thương ban cho mỗi người biết sống ý thức hơn, biết yêu quý và chăm sóc ngôi nhà chung bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Chương trình kết thúc lúc 20g00 trong bầu khí bình an và sốt sắng.
Ngày 11/4 Các em Nội Trú Mừng Chúa Phục Sinh
Trong những ngày Tam Nhật Thánh, các em nội trú được trở về thăm gia đình, cùng sống bầu khí thiêng liêng và sum họp bên người thân.
Đến thứ Bảy ngày 11/4, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, Nhà Nội trú đã cùng nhau quây quần bên bữa cơm mừng Chúa Phục Sinh trong niềm vui rộn ràng. Tiếng cười, niềm vui và sự ấm áp hòa quyện giữa các dì và các em nội trú, tạo nên một bầu khí thật gần gũi và đầy tình gia đình.

Niềm vui Phục Sinh không chỉ hiện diện nơi những lời chúc, những nụ cười, mà còn ở sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa cộng đoàn. Alleluia, Chúa đã sống lại và đang ở cùng chúng ta.
Ngày 19/4 chị Phụ Trách Thanh Huyền dẫn các em lớp 7 đi thăm các em khuyết tật ở dòng Phao Lô Plei Chuet.
Đúng 8g30 sáng Chúa Nhật ngày 19/4, chị Phụ Trách Thanh Huyền đã dẫn 16 em lớp 7 đến thăm nhà khuyết tật của các sơ Dòng Phaolô Pleichuoet.
Các em chuẩn bị xe đạp từ sớm, sẵn sàng lên đường. Tuy quãng đường chỉ khoảng 2km nhưng cũng phải vượt qua những con dốc quanh co và khó đi.
Khi đến nơi, các em nhanh nhẹn vào thăm hỏi, vui chơi và đồng hành cùng các em khuyết tật. Các em ở lại phụ các cô và các sơ cho các em nhỏ ăn trưa trong bầu khí thật vui tươi và ấm áp.

Đến 10g30, các em lên xe trở về nhà. Trên đường về, chị Phụ Trách đã thưởng cho mỗi em một ly nước mía mát lạnh giữa ngày hè nóng nực, đem lại niềm vui thật đơn sơ nhưng rất hạnh phúc.
Các em cũng được ghé thăm một gia đình nghèo có các con nhỏ rất đáng thương. Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã để lại nhiều cảm xúc, giúp các em biết yêu thương hơn, biết cảm thông với các em khuyết tật và biết tạ ơn Chúa vì mỗi người được ban cho sức khỏe và đôi tay đôi chân lành lặn.
Xin Chúa chúc lành cho các em nhỏ khuyết tật và cho các sơ, các cô đang ngày ngày âm thầm phục vụ các em.
Nội trú Thiên Phước, FMI