Quên mình đến cùng
Phải chăng cha không màng đến gia đình, quê hương, xứ sở, cha không nhớ nhà?
Một cậu thanh niên trẻ 23 tuổi, một lần quyết bước ra đi và không một trở về. Người đó chính là Đức Cha Tổ phụ Eugène Marie Joshep Allys của hai Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Tâm Huế.
Ngày 23/4/1936 đến nay là 90 năm cha rời xa cõi trần. Chín mươi năm là thời gian dài của sự xa vắng, nhưng trong lòng của biết bao người, nhất là những người con thiêng liêng, vẫn luôn sống động một hình bóng thân thương, hiền hậu, tận tụy đến cùng.

Tối ngày 22/4/2026, hơn 90 chị em thuộc hai cộng đoàn Bêtania và Xuân Phương cùng hơn 60 chị em Hiệp hội Khiết Tâm đã tổ chức giờ tĩnh nguyện trước đài Tổ phụ.
Màn đêm đen trầm mặc và không gian yên tĩnh đã kéo cộng đoàn lại trong bầu khí sốt sắng, hoài niệm. Chị em cùng nhau ôn nhớ lại hình ảnh cha.

Cha để lại nhiều mẫu gương, nhưng hình ảnh được gợi nhớ nhiều nhất, đó là sự dấn thân đến tận cùng. Cha đã lên đường truyền giáo và chết tại miền truyền giáo, không một lần trở về quê hương. Phải chăng cha không màng đến gia đình, quê hương, xứ sở, cha không nhớ nhà? Chắc hẳn là không. Nhưng cha đã làm điều ngược với ý muốn tự nhiên, để sống và chết cho nơi mà Chúa đã mời gọi ngài.

Tiếng cha đươc ôn nhớ, lời cha năm xưa được vang lên. Chị em - những người con đang ngồi dưới chân cha, với những tâm tình khác nhau, song cùng được mời gọi theo gót cha.
Mỗi người được mời gọi học với cha sống tinh thần hy sinh từ bỏ. Có thể là chọn một việc nhỏ, làm trong âm thầm vì lòng yêu mến, bớt đi một đòi hỏi tiện nghi để cảm thông với người nghèo, bớt đi một lời than phiền, trách móc để sống tâm tình biết ơn, …

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, chị em dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, xin Chúa ban ơn để sống đức tin và lòng mến trong đời sống hằng ngày, theo tinh thần của người cha dấu yêu.
Truyền thông vùng Sài Gòn, FMI