Hiệp hội, tâm tình tri ân và nối tiếp
Ước mong rằng, mỗi thành viên trong Hiệp hội không chỉ dừng lại ở việc nhớ đến ánh sáng của Đức Cha Tổ phụ, nhưng can đảm để ánh sáng ấy tiếp tục cháy lên trong chính cuộc đời mình.
Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng và đầy tâm tình, toàn thể Hiệp Hội FMI – với hơn 2.389 thành viên trong 47 nhóm – cùng hiệp thông với quý Sơ Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý tu sĩ Dòng Thánh Tâm, long trọng tưởng nhớ ngày giỗ lần thứ 90 của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Allys.

Chín mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Cha hoàn tất hành trình dương thế, nhưng trong lòng mỗi người con của ngài, vẫn dâng trào một niềm yêu mến, biết ơn và kính nhớ sâu xa. Bởi lẽ, cuộc đời của Đức Cha không chỉ là một hành trình phục vụ, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng sống động, vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết trái nơi Hội dòng, nơi Hiệp hội, và trong chính đời sống đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay.
Như hạt lúa được gieo vào lòng đất, âm thầm mục nát để trổ sinh nhiều bông hạt, cuộc đời Đức Cha đã được hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Từ những hy sinh âm thầm, từ một trái tim đầy nhiệt huyết truyền giáo, ngài đã góp phần làm bừng sáng đức tin nơi biết bao tâm hồn.

Hôm nay, khi tưởng nhớ về Đức Cha Sáng lập, chúng ta không dừng lại ở sự ngưỡng mộ hay tự hào về một di sản đã có. Nhưng hơn thế nữa, đây là một lời mời gọi:
- Đánh thức nơi chúng ta một tình yêu có thể đang nguội lạnh
- Đánh thức nơi chúng ta một ơn gọi có thể đang bị trì hoãn.
- Đánh thức nơi chúng ta một khát khao sống trọn vẹn hơn cho Chúa
- Đánh thức nơi chúng ta sự dấn thân trong sứ mạng truyền giáo hôm nay
Trong một thế giới đang đổi thay từng ngày, tinh thần của Đức Cha Tổ phụ vẫn như một ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, thôi thúc mỗi người chúng ta biết tìm ra những cách thế mới, để tiếp tục loan báo Tin Mừng giữa đời sống thường ngày.

Lời Chúa vẫn vang lên như kim chỉ nam cho hành trình ấy:“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Ước mong rằng, mỗi thành viên trong Hiệp hội không chỉ dừng lại ở việc nhớ đến ánh sáng của Đức Cha Tổ phụ, nhưng can đảm để ánh sáng ấy tiếp tục cháy lên trong chính cuộc đời mình.
Để rồi, giữa những công việc rất đỗi bình thường của đời sống – trong gia đình, nơi lao động, giữa xã hội – mỗi người chúng ta trở thành:
- Một chứng nhân âm thầm của Tin Mừng
- Một người môn đệ hăng say trên cánh đồng truyền giáo
- Một ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm và soi sáng cho người khác
Xin cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, trong Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, luôn được nuôi dưỡng bởi gia sản thiêng liêng của Đức Cha Tổ phụ, để từ đó, đời sống chúng ta ngày càng trở nên lời tạ ơn sống động dâng lên Thiên Chúa.
Nguyện xin Đức Cha Tổ phụ chuyển cầu cho chúng ta, để mỗi người biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, và trung thành tiếp nối sứ mạng mà ngài đã khởi sự.
Nt. M. Goretty Kim Tươi, FMI