Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần V Phục sinh
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27)
* Lời Chúa: Ga 14,27-31a
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27)
* Hiến Luật, điều 43 §3:
“Đời sống nội tâm của chị em còn được gia tăng nhờ năng chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu qua việc tôn sùng mầu nhiệm Thánh Giá và Thánh Tâm”
* Suy niệm:
Trong bầu khí lắng đọng của bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ một món quà quý giá nhất: bình an của Người. Không phải là một sự bình an mong manh, lệ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng là một bình an sâu thẳm, phát xuất từ chính mối hiệp thông trọn vẹn của Người với Chúa Cha.
Giữa những xao xuyến và sợ hãi, lời hứa ấy như một ánh sáng dịu dàng soi vào tâm hồn các môn đệ. Và chỉ sau biến cố Phục Sinh, các ông mới thực sự hiểu bình an của Chúa không bị đánh mất trong đau khổ, nhưng lại được sinh ra chính từ thập giá.
Bình an của Chúa Phục Sinh mang một dấu ấn của Thánh Giá. Qua những vết thương nơi thân thể vinh hiển của Người trở thành chứng từ của tình yêu cứu độ. Từ Trái Tim bị đâm thâu, nguồn mạch sự sống và bình an đã tuôn trào, đem lại niềm hy vọng cho nhân loại.
Trong ánh sáng ấy, Hiến luật điều 43, mời gọi chị em gia tăng đời sống nội tâm bằng việc chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu nơi mầu nhiệm Thánh Giá và Thánh Tâm. Việc tôn sùng này giúp chị em đi sâu vào mầu nhiệm Vượt Qua, nơi đau khổ được biến đổi thành nguồn mạch sự sống và bình an đích thực.
Như vậy, việc chiêm ngắm Thánh Giá và Thánh Tâm Chúa trong Mùa Phục Sinh giúp chị em kín múc sức mạnh nội tâm, để sống niềm vui phục sinh ngay giữa những hy sinh và thử thách thường ngày. Nhờ đó, chị em được mời gọi trở nên dấu chỉ bình an, đem niềm hy vọng của Đức Kitô đến cho cộng đoàn và cho thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng sự chết và ban bình an cho chúng con. Xin cho chúng con biết gắn bó với Thánh Giá và Thánh Tâm Chúa, để đời sống nội tâm chúng con được canh tân mỗi ngày và sống trọn vẹn ơn gọi mà Chúa đã ban.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em dành ít phút thinh lặng để chiêm ngắm Thánh Giá Chúa Giêsu.
Học viện Huế, FMI