Hoa hồng hay hoa cỏ dại

Tạ ơn Chúa đã luôn mở ra cho tôi những bài học mới về tình yêu, về đời sống mà Chúa đang mời gọi tôi...


Trong khu vườn cuộc đời, tôi thường muốn mình trở thành một đóa hoa hồng, một đóa hoa rực rỡ, tỏa hương thơm, được nâng niu và chiêm ngắm. Trong chúng ta ai cũng biết hoa hồng được tượng trưng cho những điều đẹp đẽ, quý phái, thành công,… Nhưng, hôm nay khi đặt mình trước mặt Chúa, lặng nhìn sâu hơn vào bên trong tâm hồn. Tôi nhận ra cuộc đời không chỉ có hoa hồng. Bên cạnh đó, nó có cả những mảnh đất khô cằn, những góc vườn bị bỏ quên nơi hoa cỏ dại âm thầm mọc lên.

Hôm nay là buổi tĩnh tâm tháng khá đặc biệt của tôi, đi ra một môi trường mới, một điểm hẹn lý tưởng cho cuộc gặp gỡ cá vị của tôi với Thầy Giêsu, đó là Đan Viện Thiên An. Nơi đây, có phong cảnh rất đẹp, thu hút khá nhiều khách du lịch tới tham quan. Tuy nhiên, một chút nào đó điều này đã phá vỡ bầu khí thánh thiêng vốn có của một Đan Viện. Dù vậy, tôi không để sự ồn ào vội vã ngoài kia chi phối mình. Vì tôi đến đây không phải để tìm gặp những điều đó nhưng là tìm kiếm Chúa Kitô đang hiện diện trước mặt tôi trong nhà tạm đơn sơ. Thầm thĩ bên Chúa, Chúa nói với tôi qua lời của Ngài, dạy tôi con đường tình yêu và sống cho tình yêu.

Chiêm ngắm tình yêu cao quý ấy, tôi nhận ra hoa cỏ dại trong lòng mình. Là những yếu đuối, lầm lỗi, suy nghĩ tiêu cực, những thất bại hay cả tổn thương. Tôi đã muốn nhổ tất cả, muốn phủ nhận chúng, vì tôi nghĩ rằng chỉ khi diệt sạch hết hoa cỏ dại, khu vườn đời mình mới xứng đáng đón nhận tình yêu Chúa. Trong giây phút tĩnh lặng, câu nói của Cha giảng phòng văng vẳng trong đầu tôi rằng: “Dù là hoa hồng kiêu sa hay là hoa dại ngoài đồng nó vẫn có chỗ đứng của nó”. Sống cộng đoàn cũng giống như nhiều giống hoa được trồng chung một khu vườn. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã gieo tôi vào một khu vườn đầy hoa, để rồi tôi cùng đua nở, khoe hương khoe sắc riêng biệt. Thật vậy, nơi đây chúng tôi là một gia đình, tuy chẳng có chung một dòng máu, không cùng một ngôn ngữ và văn hóa thậm chí không cùng một thế hệ. Chẳng có điều gì có thể lạ lùng hơn, vì nơi đây có một tình yêu, Chúa Kitô người liên kết chúng tôi thành một gia đình thiêng liêng. Trong một khu vườn ngàn hoa, dù là hoa hồng, cúc hay hoa cỏ dại chúng đều rực rỡ cùng nhau.

Đúng vậy, tôi chợt nhật ra hoa cỏ dại cũng có một phần trong khu vườn. Điều đó nhắc nhớ tôi rằng: “Tôi không hoàn hảo”. Nó dạy tôi biết phải khiêm tốn, biết kiên nhẫn và biết cần đến sự chăm sóc cắt tỉa. Cũng thế, hoa hồng không tự nhiên mà đẹp. Nó cũng cần đất, cần nước, cần cả những lần cắt tỉa đau đớn. Như vậy, tôi bắt đầu học cách nhìn khác về hoa cỏ dại, không còn chỉ là thứ cần loại bỏ mà là lời mời gọi tôi quay về chăm sóc khu vườn nội tâm của mình. Là mảnh vườn lý tưởng nơi tôi gặp gỡ Chúa Giêsu- Đấng yêu tôi. Thay vì chối bỏ hoa cỏ dại, tôi học cách nhận diện, chấp nhận và từ từ biến đổi nó thành hoa cỏ dại tuyệt vời.

Tạ ơn Chúa đã luôn mở ra cho tôi những bài học mới về tình yêu, về đời sống mà Chúa đang mời gọi tôi. Xin cho con luôn biết đáp trả tình yêu ấy với đời sống chứng nhân của mình.

Anna Y Thánh (Tiền tập), FMI