Ở lại với Chúa

Muốn có một đời sống thiêng liêng tốt cần xây dựng một đời sống nhân bản tốt...


Mỗi tháng tôi có một ngày để ở lại lâu hơn, lặng hơn với Chúa. Ngày cuối tháng Tư này đặc biệt hơn vì tôi được ở với Chúa trong một môi trường khác - Đan viện Thiên An.

Hành trình tĩnh tâm lần này, tôi được lắng nghe những chia sẻ của Cha giảng phòng với chủ đề “Tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn trong đời tu”. Chủ đề ấy đã mở ra nhiều thao thức và suy tư trong tôi về đời sống chung. Đời tu không phải là một hành trình đơn độc nhưng là trường học đầu tiên, thiết yếu cho tình yêu thương huynh đệ cách cụ thể và chân thành. Mỗi người là một hồng ân của Chúa! Nơi cộng đoàn là nơi có người để yêu thương, nâng đỡ và không bị lẻ loi khi luôn có chị em bên cạnh. Tôi nhận ra rằng cộng đoàn không chỉ là nơi cùng chung sống nhưng còn là nơi để học cách đón nhận nhau với những khác biệt, giới hạn và cả những yếu đuối của nhau. Nơi đó giúp tôi nhận ra thánh ý Chúa. Trong đời sống chung, không ai là hoàn hảo. Mỗi người mang một tính cách, một câu chuyện riêng. Chính sự khác biệt ấy đôi khi trở thành thách đố nhưng là cơ hội để tôi học cách lắng nghe, cảm thông và yêu thương nhiều hơn. Vì vậy mà tình hiệp nhất không đến từ việc mọi người giống nhau nhưng đến từ việc yêu thương nhau trong chính sự khác biệt ấy.

Trong bài giảng, tôi được đánh động qua lời chia sẻ của Cha “Muốn có một đời sống thiêng liêng tốt cần xây dựng một đời sống nhân bản tốt”. Đời sống nhân bản là nền tảng để xây nên một đời sống thiêng liêng. Khi người thợ muốn có một ngôi nhà đẹp và bền thì cần xây nền móng vững chắc. Tôi cũng vậy, đời sống thiêng liêng cần tôi xây nên một đời sống nhân bản đạt đến độ chín chắn và trưởng thành. Để có thể làm được điều đó, bản thân tôi cần mang trong mình tâm tình của một con người được đào luyện phù hợp với linh đạo và sứ mạng của Hội dòng.

Tạ ơn Chúa và biết ơn quý Bà, quý Chị nơi Hội dòng đã luôn yêu thương tôi qua sự hướng dẫn, chỉ bảo. Tất cả đã và đang giúp tôi không chỉ trở thành một con người tốt mà còn giúp tôi sống thánh mỗi ngày. Xây dựng một cộng đoàn tốt đẹp không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi tôi sự kiên nhẫn, khiêm tốn và quảng đại hơn. Sẽ có những hiểu lầm, những va chạm nhưng khi biết nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, cộng đoàn sẽ trở thành nơi chữa lành và nâng đỡ.

Ngày tĩnh tâm tại Đan viện Thiên An đã giúp tôi lắng lại để nghe rõ hơn tiếng nói của Chúa và cũng để nhìn lại chính mình. Trong thinh lặng, tôi nhận ra lời mời gọi rất nhẹ nhưng sâu “Hãy ở lại”. Ở lại với Chúa và ở lại cách trọn vẹn hơn với cộng đoàn của mình. Hành trình của một Tiền tập sinh đối với tôi không phải là làm được những gì lớn lao nhưng là học những điều rất nhỏ: “Ở lại trong cầu nguyện, vì chỉ khi ở lại với Chúa tôi sẽ ở lại được với chị em mình”.

Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một cộng đoàn để sống, để yêu thương và để trưởng thành. Ước mong rằng, mỗi ngày tôi biết “một điều cần thiết là ở lại với Chúa”. Để từ đó, tôi sống trọn vẹn hơn đời sống cộng đoàn mà Chúa đã trao ban.

Anna Đinh Sâm (Tiền tập), FMI