Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần V Phục sinh
“Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9)
* Lời Chúa: Ga 15,9-11
“Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9)
* Hiến Luật, số 43 §1:
“Cầu nguyện cá nhân mỗi ngày là một nhu cầu thiết yếu và là một đòi hỏi của tình yêu dâng hiến. Nhờ đó, chị em sống thân mật với Thiên Chúa Ba Ngôi và kín múc nơi Ngài sức mạnh tình yêu”
* Suy niệm:
Tình yêu Thiên Chúa luôn là chủ đề trung tâm để mỗi người suy niệm trong suốt cuộc đời mình. Đoạn Tin Mừng hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta ở lại và cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Tình yêu Thiên Chúa khác hẳn tình yêu của con người. Trong đời sống, ta vẫn gặp nhiều tấm gương đẹp về tình thương quảng đại của cha mẹ dành cho con cái, của vợ chồng, của bạn bè thân hữu... Tuy nhiên, những tình yêu ấy vẫn mang giới hạn của phận người, bởi trước những vấn nạn và thách đố của cuộc sống, con người có những điều không thể vượt qua. Còn tình yêu Thiên Chúa thì hoàn toàn khác. Tình yêu của Ngài vượt trên mọi giới hạn, lòng thương xót của Ngài vô lượng vô biên và dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tốt xấu. Tình yêu ấy đã được biểu lộ trọn vẹn nơi Đức Kitô, Đấng đã hiến mình trên thập giá và sống lại vinh quang để cứu độ nhân loại. Đó là tình yêu dám trao ban tất cả, không giữ lại điều gì, chỉ mong con người được sống và sống dồi dào. Chính tình yêu ấy không ngừng mời gọi ta trở về, bất kể ta đã đi xa đến đâu.
Để làm được điều đó, chúng ta cần ý thức rằng cầu nguyện chính là phương tiện để chúng ta gặp gỡ Ngài thật sự, như trong Hiến luật điều 43 đã khẳng định “Cầu nguyện cá nhân mỗi ngày là một nhu cầu thiết yếu và là một đòi hỏi của tình yêu dâng hiến. Nhờ đó, chị em sống thân mật với Thiên Chúa Ba Ngôi và kín múc nơi Ngài sức mạnh tình yêu”. Trong thinh lặng của cầu nguyện, ta gặp gỡ Thiên Chúa cách thân mật, kín múc nơi Ngài nguồn sức sống và sức mạnh để yêu thương. Không có đời sống cầu nguyện, tình yêu sẽ dần cạn kiệt; nhưng khi gắn bó với Chúa, trái tim chúng ta sẽ luôn được làm mới và tràn đầy bình an.
Lạy Chúa, chỉ ở nơi Chúa niềm vui của chúng con mới được nên trọn vẹn, chỉ khi nào chúng con biết thực thi giới răn yêu thương của Chúa, thì chúng con mới thật sự hạnh phúc. Xin thương biến đổi chúng con, để mỗi ngày chúng con biết rèn luyện con tim của mình nên giống Chúa hơn, luôn quảng đại với hết tất cả mọi người. Chúng con xin tạ ơn Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em quyết tâm dành thời riêng để cầu nguyện với Chúa cách chân thành nhất.
Học viện Huế, FMI