Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần V Phục sinh

“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12a)


* Lời Chúa: Ga 15,12-17

“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12a)

* Hiến Luật, điều 57 §1:

“Thiên Chúa muốn làm cho trần gian tràn ngập tình yêu của Ngài”.

* Suy niệm:

Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly đã không để lại cho các môn đệ những lời dặn dò phức tạp hay những kế hoạch lớn lao, nhưng chỉ trao ban một điều răn duy nhất: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đó không phải là một thứ tình yêu tự nhiên, dễ dãi hay giới hạn trong cảm xúc. Tình yêu ấy mang khuôn mẫu của chính Đức Kitô, một tình yêu hiến thân, quảng đại và đi đến tận cùng. Một tình yêu dám cúi xuống phục vụ, dám tha thứ, dám hy sinh, và cuối cùng là dám trao ban chính mạng sống cho người mình yêu. Chính nơi thập giá, tình yêu ấy đạt đến đỉnh cao và trở thành lời chứng hùng hồn nhất cho nhân loại. Không dừng lại ở đó, Chúa Giêsu còn nâng các môn đệ lên một tương quan mới: từ thân phận tôi tớ trở thành bạn hữu. Người chia sẻ, tín nhiệm và trao cho họ sứ mạng tiếp nối công trình của Người. Tình yêu của Chúa không giữ lại cho riêng mình, nhưng luôn mở ra, luôn trao ban và luôn mời gọi con người bước vào sự hiệp thông sâu xa hơn.

Hiến luật điều 57 §1 nhắc nhở chúng ta về ý định sâu xa của Thiên Chúa: “Thiên Chúa muốn làm cho trần gian tràn ngập tình yêu của Ngài”. Và con đường để thực hiện điều đó chính là đời sống yêu thương cụ thể của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta biết yêu như Chúa yêu, dù chỉ trong những cử chỉ nhỏ bé, âm thầm thì chính lúc đó, tình yêu Thiên Chúa đang được lan tỏa. Như vậy, sống điều răn yêu thương không phải là một chọn lựa phụ thêm, nhưng là dấu chỉ căn bản của người môn đệ Đức Kitô. Chính nhờ tình yêu ấy mà thế gian nhận ra chúng ta thuộc về Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con đến cùng và mời gọi chúng con hãy biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Xin cho chúng con biết mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu của Chúa, từ đó chúng con có thể đón nhận và yêu thương anh chị em bằng một tình yêu chân thành, khiêm tốn và hy sinh. Xin cho đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động và làm cho trần gian tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa giữa đời sống hôm nay.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em chúng ta quyết tâm sống lời mời gọi của Chúa Giêsu bằng những việc làm cụ thể, nhỏ bé nhưng chân thành.

Học viện Huế, FMI