Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần V Phục sinh

“Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian đã ghét anh em.” (Ga 15,19b)


* Lời Chúa: Ga 15,18-21

“Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian đã ghét anh em.(Ga 15,19b)

* Hiến luật, điều 47: Tinh thần khổ chế

“Ý thức lời mời gọi “bước theo sát Đức Kitô” từ bỏ mình và vác thập giá mình hằng ngày, chị em sống khổ chế trong tinh thần khiêm nhường để làm vinh danh Thiên Chúa và cộng tác vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn”.

* Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy người môn đệ của Chúa và thế gian. Người môn đệ được Chúa chọn gọi và sai đi; họ sẽ bị thế gian thù ghét, bị ngược đãi, bắt bớ,… vì các môn đệ đã sống làm chứng cho Chúa Giêsu. Như thế, các môn đệ không thuộc về thế gian nhưng thuộc về Chúa Giêsu. Vì thế, đi theo Chúa không phải là bước vào con đường dễ dãi, nhưng là bước vào hành trình của tình yêu trung tín. Một tình yêu dám chấp nhận thiệt thòi, dám vác lấy thập giá mỗi ngày, dám sống khác đi giữa những tiêu chuẩn của thế gian. Và chính trong những va chạm ấy, căn tính người môn đệ được thanh luyện và trở nên tinh tuyền hơn.

Hiến luật nhắc chúng ta rằng con đường ấy được cụ thể hóa qua đời sống khổ chế. Không phải là những hy sinh lớn lao vượt quá sức, nhưng là những từ bỏ âm thầm, những chấp nhận nhỏ bé trong tinh thần khiêm nhường. Chính nơi đó, thập giá không còn là gánh nặng, nhưng trở thành nhịp cầu nối ta với tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin chạm đến con tim con, chạm đến tâm hồn con để con “bước theo sát Chúa hơn” bằng cách từ bỏ mình và vác thập giá mình hằng ngày, qua đời sống khổ chế trong tinh thần khiêm nhường để làm vinh danh Thiên Chúa và cộng tác vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, mỗi chị em chúng ta mở lòng đón nhận điều trái ý trong bình an.

Học viện Huế, FMI