Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật VI Phục sinh - năm A
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)
* Lời Chúa: Ga 14,15-21
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)
* Hiến Luật, điều 39 §1:
“Thiên Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần được ban cho chúng ta.”
* Suy niệm:
Trong các bản văn Tin Mừng Nhất Lãm, chúng ta thường thấy Chúa Giêsu mời gọi những ai theo Chúa muốn trở thành người nhà của Chúa phải lắng nghe và giữ Lời Ngài. Tuy nhiên, Tin Mừng Gioan hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tiến xa hơn, không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ, mà phải thực sự "ở lại" và chìm sâu trong tình yêu của Ngài.
Bởi lẽ, nếu đời sống đạo chỉ đơn thuần là thực thi các điều răn một cách máy móc, thì một cỗ máy được lập trình cũng có thể làm được. Thiên Chúa không cần những cỗ máy nhưng Ngài khao khát những tâm hồn yêu mến và mong muốn một mối tương quan thân thiết với con người. Thật vậy, mỗi người chúng ta khi đặt trọn vẹn sự hiện diện của mình trong Chúa, chính Ngài sẽ đến, ở lại và biến đổi chúng ta mỗi ngày.
Thế nhưng, việc "ở lại" trong Chúa chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với thân phận con người yếu đuối. Chúng ta dễ dàng bị tách rời khỏi Chúa bởi những xao nhãng của công việc, những lo toan của bổn phận hay cả những mệt mỏi rã rời nơi thân xác. Thấu hiểu sự bất toàn đó, Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ – để Ngài luôn ở bên cạnh và trong chúng ta.
Hiến luật điều 39 nhắc nhở chị em: “Thiên Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần được ban cho chúng ta”. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng khơi dậy ngọn lửa mến trong lòng chúng ta. Ngài ban cho chúng ta khả năng "ở lại" khi ta khô khan, “cầu thay nguyện giúp” khi ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Ngài là Đấng khai mở tâm trí, giúp ta hiểu và gắn bó mật thiết với Chúa giữa những xáo động thường ngày.
Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần Chúa đến, đốt cháy lên trong con ngọn lửa say mến Ngài để con biết sống cho Chúa và trong Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Với ý thức về sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần, hôm nay chị em quyết tâm thầm thỉ cầu nguyện với Ngài trong mọi bổn phận, để mỗi việc đều được thực hiện bởi tình yêu.
Học viện Huế, FMI