Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần VI Phục sinh

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. (Ga 15,26)


* Lời Chúa: Ga 15,26-16,4a

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15,26-27)

* Hiến Luật, điều 59 §2:

Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy các môn đệ hiểu rằng sứ mạng của họ đến từ Ngài và sứ mạng của Ngài đến từ Chúa Cha. Chính Ngài sai các Tông đồ “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần”.

* Suy niệm:

Trong hành trình tiến về Thập giá, Chúa Giêsu không chỉ chuẩn bị cho các môn đệ đối diện với thử thách, mà còn trao cho họ một sứ mạng cao cả: trở thành chứng nhân cho Người. Nhưng các ông không đi một mình mà Chúa hứa ban Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, đồng hành với các môn đệ trong từng bước đường và sẽ làm chứng về Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Thánh Thần luôn âm thầm hoạt động trong tâm hồn, soi sáng trí khôn, củng cố đức tin và khơi dậy nơi ta lòng can đảm để sống và làm chứng cho sự thật. Như vậy, làm chứng không chỉ là những lời rao giảng lớn lao, nhưng trước hết là một đời sống thấm đượm Tin Mừng. Đó là khi chúng ta để cho tình yêu của Chúa biến đổi cách nghĩ, cách sống, để từng hành động nhỏ bé cũng phản chiếu dung mạo của Đức Kitô.

Hiến luật nhắc chúng ta rằng sứ mạng ấy không đến từ chính mình, nhưng phát xuất từ Thiên Chúa. Vì thế, việc sống và tuân giữ Hiến luật không phải là một bổn phận khô cứng, nhưng là lời đáp trả yêu thương trước lời mời gọi của Chúa. Khi sống trong tinh thần tự do của con cái Thiên Chúa, chúng ta không còn giữ luật vì sợ hãi, nhưng vì yêu mến; không còn bị ràng buộc, nhưng được lớn lên trong ân sủng. Và chính trong sự trung tín âm thầm mỗi ngày, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đời sống chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến và kiện toàn Luật bằng tình yêu tự hủy của Ngài. Xin dạy chúng con biết tuân giữ và yêu mên lề luật Chúa, để trong chính đời sống của chúng con, chúng con trở nên chứng tá cho mọi người.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em hãy dành thời gian đọc một điều trong Hiến luật với tâm tình yêu mến.

Học viện Huế, FMI