Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần VI Phục sinh
“Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” ( Ga 16,7b-8)
* Lời Chúa: Ga 16,5-11
“Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16,7b-8)
* Hiến Luật, điều 39 §2:
“Thánh Thần cũng đem lại niềm vui thanh thoát cho chúng ta khi ta cầu nguyện hiệp thông với Thiên Chúa”
* Suy niệm:
Bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, chúng ta được đưa vào khung cảnh cuộc trò chuyện thân tình giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Trước nỗi hoang mang, sợ hãi và buồn phiền của các mốn đệ, Chúa Giêsu bảo đảm rằng Người không để các ông ở lại một mình, nhưng sẽ ban Chúa Thánh Thần đến với các ông. Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng an ủi, nhưng còn là Đấng soi sáng và thanh luyện. Ngài đi vào tận sâu thẳm tâm hồn con người, giúp chúng ta nhận ra sự thật về chính mình: những giới hạn, những sai lệch, những vấp ngã… nhưng đồng thời cũng khơi dậy nơi chúng ta khát vọng hoán cải và trở về. Dưới ánh sáng của Ngài, tội lỗi không còn là bóng tối giam cầm, nhưng trở thành điểm khởi đầu cho hành trình đổi mới và tự do.
Qua đời sống cầu nguyện, chúng ta được mời gọi mở lòng để đón nhận sự hiện diện dịu dàng nhưng mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Ngài đến như làn gió nhẹ, âm thầm nhưng biến đổi; như ngọn lửa nhỏ, khiêm tốn nhưng có sức sưởi ấm và thanh luyện. Chính Ngài làm mới tâm hồn chúng ta mỗi ngày, nâng chúng ta đứng dậy sau những yếu đuối, và dẫn chúng ta đi sâu hơn vào mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đối với người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, đời sống dâng hiến chỉ thực sự trổ sinh hoa trái khi được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện trong Thánh Thần. Chính Ngài là nguồn vui thanh thoát, là sức sống nội tâm, giúp ta sống trung tín và quảng đại. Khi biết ngoan ngoãn để Ngài dẫn dắt, chúng ta cho phép Ngài uốn nắn từng góc khuất của tâm hồn, thanh tẩy những yếu đuối và làm cho đời sống ta trở nên trong sáng, đơn sơ và tràn đầy bình an.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong lòng con ngọn lửa yêu mến Ngài. Xin cho con luôn ý thức cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày, để nhờ Ngài, con biết tránh xa những dịp tội và đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
* CĐMVN vui sống:
Chị em được mời gọi: Trước mọi công việc hướng lòng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Học viện Huế, FMI