Vui sống lời Chúa: Thánh Mathia tông đồ

“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.  (Ga 15,12)


* Lời Chúa: Ga 15,9-17

“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.  (Ga 15,12)

* Hiến Luật, điều 32 §1:

“Các Bề trên thi hành quyền bính với tinh thần phục vụ chị em, làm thế nào để diễn tả được tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người. Tinh thần phục vị đó được biểu hiện: Trong thái độ kính trọng nhân vị của chị em là con cái Thiên Chúa.”

* Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về mối tương quan giữa tình yêu và việc sống Lời Chúa. Chỉ khi thật sự kính mến và cảm nhận sâu xa Thiên Chúa, người tín hữu mới biết lắng nghe, tuân giữ Lời và thiết tha xây dựng mối tương quan thân tình với Ngài.

Lời mời gọi đó được thể hiện trong lệnh truyền của Đức Giêsu dành cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Tình yêu của Thiên Chúa chính là nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, giúp con người sống dồi dào trong ân sủng và bình an của Ngài. Nhờ tình yêu ấy, con người được trưởng thành cả trong nhân cách lẫn trong đời sống đức tin. Vì thế, yêu thương không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là lệnh truyền và là sứ mạng mà mỗi chúng ta phải sống và thực thi. Vậy chúng ta phải yêu thương như thế nào?

Hiến luật của Hội dòng mời gọi: trước hết là biết đối xử nhân hậu với nhau, trong thái độ kính trọng và yêu thương, biết nhường nhịn và tôn trọng nhau, tránh những tranh chấp, nói hành hay lời nói làm tổn thương nhau. Yêu thương là biết dành thời gian để lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ nhau trong những khó khăn của cuộc sống. Đó cũng là sự hy sinh âm thầm để giúp nhau chu toàn bổn phận và trách nhiệm mỗi ngày, nhờ đó tình yêu Thiên Chúa được thể hiện cách cụ thể trong đời sống thường ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Lời của Chúa giúp chúng con nhìn lại tình yêu mà chúng con dành cho Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết sống yêu thương và quảng đại với nhau mỗi ngày, biết cảm nhận tình yêu Chúa đang hiện diện trong cuộc sống. Nhờ đó, chúng con cũng biết trao ban cho nhau chính tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em trao cho nhau hành động của sự quan tâm, yêu thương đơn sơ bằng một nụ cười, một lời hỏi thăm nhau cụ thể.

Học viện Huế, FMI