Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần VI Phục sinh

“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22).


* Lời Chúa: Ga 16,20-23a

“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22).

* Hiến Luật, điều 54 §2:

“Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp chúng ta khám phá ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí của mỗi người luôn muốn bắt đầu lại xây dựng tình chị em”.

* Suy niệm:

Chúa Giêsu cho các môn đệ biết trước cuộc thương khó Người sắp thực hiện. Một mặt, Người trấn an các ông trước nỗi buồn và hoang mang; mặt khác, Người loan báo niềm vui và niềm hy vọng phát xuất từ mầu nhiệm Phục Sinh. Qua đó, Chúa cho các môn đệ thấy hành trình đi theo Chúa luôn phải trải qua những thử thách, những hoang mang, thậm chí cả những lúc tưởng chừng mất tất cả. Nhưng chính trong những khoảng tối ấy, tình yêu và niềm tin trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi khép kín nơi bản thân, để mở ra với niềm vui vĩnh cửu, niềm vui không ai có thể cướp mất, vì Chúa chính là nguồn vui và niềm hy vọng của chúng ta.

Trong tinh thần ấy, Hiến luật điều 54 mời gọi chị em ý thức hơn về việc sống mầu nhiệm Vượt Qua trong đời sống cộng đoàn. Bước theo Chúa không thể không đi qua thập giá; nhưng chính nơi đó, chúng ta học biết và cảm thông hơn với những yếu đuối, giới hạn của bản thân cũng như của chị em mình. Đồng thời, chúng ta được mời gọi khám phá ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí của mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu và hy vọng để đời sống của chúng con trở nên lời chứng cho Chúa qua việc sống mầu nhiệm Vượt Qua mỗi ngày.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm tìm ra những điểm tích cực nơi người chị em và khen ngợi một cách chân thành.

Học viện Huế, FMI