Bước chân trở lại
Đối với đội ngũ phục hồi chức năng của Phòng khám Từ thiện Kim Long, mỗi tiến triển dù nhỏ nơi người bệnh đều là một niềm vui lớn.
Ở tuổi 84, sau cơn tai biến mạch máu não xảy ra vào tháng 9/2025, ông Nguyễn Văn D. (Tăng Bạt Hổ – Huế) từng nghĩ rằng việc tự mình bước đi sẽ trở nên rất khó khăn. Di chứng yếu nửa người bên phải khiến những sinh hoạt bình thường hằng ngày cũng trở thành nỗi vất vả. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, ông trở về nhà trong tình trạng đi lại khó khăn, phải có người dìu đỡ và phụ thuộc vào gậy chống vì hai chân yếu, đặc biệt bên phải gần như không còn vững.
Ngày 04/05/2026, qua lời giới thiệu của một người cháu từng điều trị tại Phòng khám Từ thiện Kim Long, ông tìm đến phòng khám với mong muốn được tập phục hồi chức năng. Những ngày đầu, mỗi bước đi của ông đều chậm chạp và dè dặt. Tuổi cao, sức yếu sau tai biến khiến việc giữ thăng bằng và vận động trở thành một thử thách không nhỏ.
Sau 4 ngày điều trị bằng máy trị liệu kết hợp tập vận động cùng các kỹ thuật viên phục hồi chức năng, niềm vui đã dần trở lại với ông. Hôm nay, ông đã có thể tự bước đi mà không cần người dìu, mạnh dạn buông gậy trong niềm xúc động của người thân và các sơ tại phòng khám. Ông vui vẻ chia sẻ: “Giờ tôi ngủ ngon hơn, đi lại cũng tự tin hơn nhiều. Cám ơn các sơ đã nhiệt tình giúp đỡ.”
Đối với đội ngũ phục hồi chức năng của Phòng khám Từ thiện Kim Long, mỗi tiến triển dù nhỏ nơi người bệnh đều là một niềm vui lớn. Tuy nhiên, vì tuổi đã cao, các kỹ thuật viên vẫn khuyến khích ông tiếp tục sử dụng khung tập đi hoặc gậy khi di chuyển để bảo đảm an toàn, đồng thời duy trì các bài tập vận động tại nhà nhằm cải thiện thêm sức cơ và khả năng thăng bằng.
Có những điều tưởng rất bình thường như một giấc ngủ ngon hay vài bước đi vững vàng, nhưng với người từng trải qua tai biến, đó lại là cả một hành trình đầy nỗ lực và hy vọng. Và trên hành trình ấy, Phòng khám Từ thiện Kim Long luôn mong được tiếp tục đồng hành bằng sự tận tâm và yêu thương dành cho người bệnh.
Phòng khám Từ thiện Kim Long, FMI