Có một tiếng gọi vang vọng trong tim con

Hành trình bước theo Chúa của con đầy niềm hy vọng và sự tươi vui của một người trẻ bước theo Chúa ở độ tuổi thanh xuân.


Cũng chẳng biết từ lúc nào Ngài gieo tiếng gọi yêu thương vào lòng con, tiếng gọi bước theo Chúa trên đường dâng hiến. Chính Ngài đã đặt để trong lòng con một tiếng gọi, tiếng gọi đó mời gọi con bước ra khỏi gia đình, khỏi chính bản thân để đến nơi Chúa dành sẵn cho con. Ngài mời gọi con bước theo Ngài, cộng tác với Ngài và trở nên khí cụ của Chúa trên trần gian này trong chính sự nhỏ bé của con và con tin Ngài có kế hoạch sẵn cho cuộc đời con.

Hành trình bước theo Chúa của con đầy niềm hy vọng và sự tươi vui của một người trẻ bước theo Chúa ở độ tuổi thanh xuân. Cũng như bao bạn trẻ khác, con cũng mơ ước đủ điều nhưng tình yêu của Chúa thật mãnh liệt đã quyến rũ con, để con không thể nào nói lời từ chối trước tình yêu cao quý đó. Ngài đã cất tiếng gọi con và chính con đã đáp lại lời gọi đó với một tình yêu và con đang được sống trong Hội dòng của Chúa. Nơi tu viện con học nhiều điều, nơi đây dạy con trở nên giống Chúa mỗi ngày. Cứ mỗi Chúa nhật con được đi thăm những người nghèo khổ, con được đến nấu ăn, chuyện trò, và dọn dẹp với họ, con được dạy nhiều về sự cho đi và ra đi đến với tất cả mọi người chẳng loại trừ ai, con thấy tình yêu của Chúa trên mọi người và con nhận ra Chúa ở trong mọi người. Ở nơi đây con thấy mình chẳng mất gì cả bù lại con nhận được nhiều, nơi đây có rất nhiều người yêu thương con và lo lắng quan tâm con, con thấy mình được yêu và vì thế con yêu nhiều hơn. Đời dâng hiến, con rất thích những giờ thiêng liêng vì nơi đó con được gặp Chúa, con vẫn luôn hỏi con tìm gì ở đây và tất cả mọi công việc con làm nhằm mục đích gì. Cảm tạ Chúa vì đã gọi để biến đổi một tâm hồn, vì đã kéo con ra khỏi thế gian đầy dẫy những cám dỗ và cho con được đến ở trong nhà của Chúa. Nếu Chúa không gọi thì sẽ chẳng có con hôm nay đây và con biết chắc chắn mình sẽ không được như ngày hôm nay. Chúa ơi, ngày lại ngày con được cất tiếng ngợi khen Chúa, con làm công việc phục vụ của một người được kêu mời phục vụ, con yêu thương những anh chị em cạnh con với một tình yêu chẳng mong được đáp đền. Đời thánh hiến con thấy đẹp lắm, đẹp trong ánh nhìn của một đôi mắt đầy thiện chí, đẹp trong chính sự khát khao được hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và tha nhân. Một cuộc sống của mỗi người phải chăng ai cũng ước ao sống tốt và sống trọn vẹn hành trình làm người của mình, con ý thức điều đó nên con quý tiếng gọi của Chúa, từng ngày con ấp ủ tiếng gọi đó trong lòng, con chỉ biết chu toàn mọi sự trong tình yêu, luôn mở rộng trái tim  đón lấy tất cả mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã gọi con thì xin ban nhiều ơn lành cho con và biến đổi con từng ngày để con trở nên chứng nhân của Chúa bằng chính đời sống yêu thương phục vụ.

Matta Trần Thắm (Tiền tập sinh), FMI