Nội trú Thiên Ân - Yaly tạ ơn cuối năm học
Vào tối thứ Năm (21/5/2026), nhà Nội trú Thiên Ân - Yaly cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lời tạ ơn...
Một năm học nữa lại khép lại với biết bao hồng ân và yêu thương. Vào tối thứ Năm (21/5/2026), nhà Nội trú Thiên Ân - Yaly cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên mỗi chị em và các em suốt năm học vừa qua.
Sau lời cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến và những chia sẻ gợi mở của chị chủ sự, quý chị em cùng các em nội trú được dẫn vào bầu khí cầu nguyện sâu lắng, thánh thiêng và chan chứa tâm tình tri ân.
Qua đoạn Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lời Chúa Giêsu vang vọng thật dịu dàng và đầy yêu thương: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,21-22)
Trong những giây phút thinh lặng trước Thánh Thể, quý chị cùng các em đã chân thành dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ nhưng chan chứa tình con thảo. Những tâm tình dễ thương, mộc mạc của các em hòa quyện cùng lời ca tiếng hát đã làm cho giờ Chầu thêm sốt sắng và tràn đầy niềm vui thiêng liêng. Với ước mong mọi người: luôn mạnh khỏe, bình an và nhiều ơn lành của Chúa.
Khép lại giờ Chầu, nhà Nội trú cũng không quên dâng lên Chúa quý ân nhân, thân nhân và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành với chúng con trong suốt năm học vừa qua.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và đồng hành với mỗi chị em và các em trong mùa hè này, để mỗi người biết đem bình an, yêu thương và niềm vui của Tin Mừng đến cho mọi người. Ngõ hầu những gì gặt hái được trong năm qua sẽ được trổ sinh bông hạt trong từng ngày sống của mỗi người.
CĐ. Thiên Ân - Yaly, FMI