Lời ca của Mẹ - Lời cầu nguyện của con

Lời ca Magnificat là lời cầu nguyện tuyệt hảo dành cho bất cứ ai. Mẹ đã hát và đã thể hiện tuyệt vời khúc ca này trong suốt cuộc đời của Mẹ.


Magnificat - Lời ca của Mẹ đã hẳn là một lời ca đã rất quen thuộc và ghi sâu vào trong tâm trí của mỗi người chúng ta. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật ra đời. Ẩn sâu trong lời ca đó hàm chứa những tâm tình tạ ơn của Đức Maria dành cho Thiên Chúa của Mẹ, cũng là Thiên Chúa của chúng ta. Cũng trong chính lời ca đó, mà mỗi người chúng ta tìm thấy lời cầu nguyện của chính mình. Bằng chính cách này, Mẹ đã nhẹ nhàng dẫn đưa chúng ta vào trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng với Mẹ, Mẹ mặc cho ta tấm áo tâm tình như chính Chúa Giêsu đã mặc khi nói chuyện với Cha của Ngài. Toàn bộ lời ca Magnificat này chính là những tâm tình ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa đã làm cho ta biết bao điều cao cả mặc dù ta còn nhiều bất xứng. Đồng thời, cũng nhắc ta nhớ lại lời mà Thiên Chúa đã hứa với dân của Người. Cùng Mẹ chúng ta hãy nhắm mắt lại, để cho tâm hồn mình cũng được lấp đầy những lời ca này.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

….

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả

….

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời. (Lc 1,46-55)

Đây không phải là bài hát mà Mẹ là ca sĩ được sở hữu đầu tiên. Bài ca này đã xuất hiện rất lâu trong Kinh Thánh nơi môi miệng của bà Anna, mẹ của Samuen, hay cũng có thể của một ai khác. Nhưng dẫu sao đi nữa đây cũng không phải là vấn đề quan trọng. Điều tuyệt vời hơn cả là chính trong thời khắc hiện tại, ngay lúc này, khoảnh khắc mà vừa khi bà Êlisabeth ca ngợi Mẹ thì chính Mẹ đã hát vang bài ca này. Như đã nói từ đầu, đây không phải bài ca mà Mẹ là người được sở hữu đầu tiên, cũng chẳng phải là Thiên Chúa đã sáng tác riêng cho Mẹ. Nhưng đó là những góp nhặt mà đúng hơn phải nói là những lời cầu nguyện rất đẹp mà chính Mẹ trong suốt ngần ấy năm cuộc đời đã học, đã đọc và đã thấm.

Chúng ta hãy thử chiêm ngắm tâm tình của Mẹ khi hát bài ca này. Đôi mắt ngước nhìn hướng về trời cao, đôi tay Mẹ giơ lên để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình thay cho lễ vật, đôi môi mấp máy những lời ca thật đẹp “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…”. Mẹ đã để cho Chúa Thánh Thần ngập tràn tâm hồn của Mẹ, dùng hết khả năng, trí khôn và trái tim để ca khen Thiên Chúa. Nhìn xem, hương vị tuyệt hảo của lời ca này đã thấm đẫm và thấm sâu vào trong tâm hồn Mẹ đến mức nào, nó thấm đậm đến mức mà giờ đây tất cả không gian hay thời gian với Mẹ dường như chỉ còn là khoảng không. Phải chăng Mẹ đã hát thuộc lòng bài ca này? Đúng, Mẹ đã hát thuộc lòng và dường như không cần sách vở hay bất kì công cụ gợi nhớ nào, Mẹ vẫn có thể hát được. Chắc chắn rằng trong cuộc sống chính những lời ca này đã ở trong trí nhớ, trong trái tim của Mẹ. Mẹ đã đọc hằng ngày, suy ngẫm hàng nghìn lần, nhẩm đi nhắc lại những lời ca này, nên chính vì thế mà nó có sức bật tự nhiên hơn là phải mất sức để khởi động. Và dù trong bất kì hoàn cảnh nào, đau khổ hay vui sướng, thất vọng hay tin tưởng, Mẹ cũng không bao giờ ngừng hát bài ca này.

Đức Maria đã gợi lại cho chúng ta về một lời cầu nguyện thật hay, thật đơn sơ, thật dễ thuộc và thật dễ hát. Mẹ đã không chiếm hữu nó cho riêng mình như một bài hát độc quyền, nhưng Mẹ đã chia sẻ cho chúng ta, nhắc cho chúng ta nhớ lại rằng chúng ta cũng có một bài ca cầu nguyện của riêng mình. Cũng như Mẹ đã hát, dù bất cứ ở đâu với tâm tình nào, trong hoàn cảnh nào, tâm trạng nào, có khả năng hát hay không thì ta cũng có thể hát vang bài ca này như Mẹ, và Mẹ mời gọi ta cùng hát với Mẹ mỗi ngày để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Bài ca này là Mẹ đã hát, nhưng Mẹ không muốn ta chỉ dừng lại ở nơi Mẹ, nhưng Mẹ cầm tay ta tiếp tục dẫn ta về tới cổng nhà của Thiên Chúa, và Mẹ bước vào cùng ta.

Lời ca Magnificat là lời cầu nguyện tuyệt hảo dành cho bất cứ ai. Mẹ đã hát và đã thể hiện tuyệt vời khúc ca này trong suốt cuộc đời của Mẹ. Qua đó, mối dây liên kết giữa Mẹ với Thiên Chúa đã được thắt chặt hơn. Mẹ đã gợi lại cho chúng ta rằng đừng bao giờ quên chúng ta có một lời cầu nguyện nhỏ bé đơn sơ, nhưng lại chất chứa nhiều tâm tình tạ ơn hơn bao giờ hết và rằng đó là điều làm đẹp và làm vui lòng Chúa hơn cả. Mẹ mời gọi chúng ta, cùng nhau hát vang bài ca này với Mẹ, chính Mẹ sẽ hướng dẫn và đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa. Đừng tìm kiếm những lời cầu nguyện bay bổng hay đậm chất thần học mà chẳng có tâm tình là bao, nhưng hãy nhẩm đi nhẩm lại bài ca này của Mẹ, vì đó chính là lời ca của Mẹ và cũng là lời cầu nguyện của chúng ta.

Têrêsa Khánh My (Tập sinh Giáo quy), FMI