Thánh lễ tạ ơn và Tổng kết giáo lý cho các em Trung tâm nhân đạo Quê Hương
Một năm học giáo lý khép lại, nhưng hành trình theo Chúa vẫn tiếp tục mở ra nơi tâm hồn các em qua từng bài học nhỏ bé...
Trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu hè, vào ngày lễ Chúa Thần Thần hiện xuống, các em tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã quy tụ về cộng đoàn Bêtania để tham dự Thánh lễ tạ ơn và chương trình tổng kết năm học giáo lý.
Trong Thánh lễ, các em được mời gọi nhìn lại một năm qua với biết bao hồng ân Chúa thương ban: được học biết Chúa, được yêu thương, được đồng hành và trưởng thành từng ngày nơi mái nhà Quê Hương.
Sau đó, các em bước vào chương trình sinh hoạt. Vũ điệu khởi đầu “nơi đây anh em không còn xa lạ” như lời mời gọi sống tình thân giữa các em mặc dù mỗi người mỗi hoàn cảnh.
Tiếp nối là phần thi “Trắc nghiệm giáo lý” với những câu hỏi xoay quanh các kiến thức căn bản về đức tin như Thiên Chúa Ba Ngôi, các Bí tích, Mười Điều Răn hay đời sống cầu nguyện. Các em tham gia cách hào hứng, nhanh nhẹn và đầy quyết tâm. Thật hiếm để tìm thấy một ai đó trả lời sai, sự đồng loạt đúng hầu hết khiến bầu khí vỡ òa niềm vui.
Không khí càng thêm sôi động với trò chơi “Đổ nước ghép tranh”. Các em cùng nhau vượt qua từng thử thách với tinh thần đồng đội và sẻ chia: từ nhảy bao bố lấy câu hỏi, chuyền nước bằng tay đến ghép tranh và trình bày các biến cố trong Tin Mừng. Xen giữa các phần thi là những tiết mục văn nghệ dễ thương, vui nhộn đến từ các lớp Khai Tâm, Thêm Sức 1, Thêm Sức 2 và Thêm Sức 3.
Khép lại chương trình là phần phát thưởng và tuyên dương các tổ với những danh hiệu ý nghĩa như: Tổ Nhiệt Huyết, Tổ Yêu Thương, Tổ Vui Nhộn, Tổ Nhanh Nhẹn, Tổ Cố Gắng và Tổ Tỏa Sáng. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao sự khích lệ và yêu thương dành cho các em sau một năm học hỏi giáo lý. Có lẽ điều đẹp nhất còn đọng lại nơi mỗi người không phải là điểm số hay phần thưởng, nhưng chính là cảm giác được yêu thương, được thuộc về một gia đình và được cùng nhau lớn lên trong tình yêu của Chúa.
Một năm học giáo lý khép lại, nhưng hành trình theo Chúa vẫn tiếp tục mở ra nơi tâm hồn các em qua từng bài học nhỏ bé, qua từng buổi gặp gỡ đơn sơ và qua những yêu thương âm thầm mà quý Cha, quý Sơ vẫn luôn hiện diện cách này hay cách khác dành cho các em nơi trung tâm Quê Hương.
Học viện Sài Gòn, FMI