Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần IX Thường niên

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,27)


* Lời Chúa: Mc 12,18-27

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,27)

* Hiến Luật, điều 54 §2:

Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp chúng ta khám phá ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí của mỗi người luôn muốn bắt đầu lại xây dựng tình chị em.

* Suy niệm:

Những người Xa đốc trong Tin Mừng hôm nay không tin có sự sống lại nên đã đặt ra một câu hỏi để thử Đức Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định với họ rằng: Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Với Ngài, không có gì là kết thúc, không có gì bị chôn vùi trong cái chết, nhưng tất cả đều được hướng về sự sống viên mãn. Đôi khi chính chúng ta cũng sống như những người Xa đốc, khi nhìn đời sống chỉ trong giới hạn của hiện tại. Ta dễ kết luận rằng một người “không thể thay đổi”, một mối tương quan “không thể hàn gắn”,… Chính những suy nghĩ ấy vô tình làm cho đời sống trở nên khô cứng và như thể sự sống đã bị đóng lại. Nhưng Đức Giêsu mời gọi ta nhìn cái nhìn của niềm tin Phục Sinh. Với Thiên Chúa, những điều tưởng chừng khép lại, Ngài vẫn có thể làm cho bừng lên sức sống mới. Vì thế, tin vào Thiên Chúa của kẻ sống không chỉ là tin vào đời sau, mà còn là tin vào khả năng đổi mới ngay trong hiện tại.

Hiến luật điều 54 §2 nhắc rằng niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp ta nhận ra những tia sáng hy vọng nơi thiện chí của mỗi người. Quả thật, trong mỗi chị em, dù có những giới hạn, vẫn luôn có một khát khao âm thầm muốn bắt đầu lại, muốn sống tốt hơn, muốn xây dựng tình hiệp thông. Khi ta biết nhìn nhau bằng ánh mắt của niềm tin, ta sẽ không dập tắt những tia sáng ấy, nhưng nâng đỡ và làm cho chúng lớn lên. Sống niềm tin này đòi hỏi ta phải kiên nhẫn và quảng đại. Kiên nhẫn để không vội vàng kết án, quảng đại để cho người khác một cơ hội. Và khi chính bản thân yếu đuối, chúng ta cũng biết khiêm tốn bắt đầu lại mỗi ngày. Đó chính là cách ta để cho sự sống của Thiên Chúa hoạt động nơi bản thân và trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của sự sống, xin làm mới lại trái tim con mỗi ngày. Xin cho con biết tin vào sức mạnh của tình yêu và ơn Phục Sinh, biết kiên nhẫn, cảm thông và nâng đỡ chị em, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn tràn đầy hy vọng.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em chọn một thái độ sống tích cực: tha thứ, cảm thông hoặc bắt đầu lại một mối tương quan.

Học viện SG, FMI