Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần IX Thường niên

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)


* Lời Chúa: Mc 12,28b-34

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)

* Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 19:

Để làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa, canh tân đời sống cầu nguyện là trọng tâm. Điều này đòi hỏi chị em nhận ra giá trị của cầu nguyện, xây dựng tương quan cá vị liên lỉ qua Lời Chúa và Thánh Thể, không ngừng hoán cải, kết hiệp với Chúa mọi lúc mọi nơi, và chuẩn bị chu đáo, sống cầu nguyện mỗi ngày từ khi thức dậy cho đến các giờ thiêng liêng.

* Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một kinh sư về điều răn quan trọng nhất. Trong khi người Do thái quen giữ rất nhiều lề luật và nghi lễ, Đức Giêsu lại quy tất cả về một điểm cốt lõi: yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận. Ngài còn khẳng định rằng điều ấy quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Lời khẳng định này giúp chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Nhiều khi chúng ta dễ chú trọng đến việc giữ luật, chu toàn bổn phận, nhưng lại thiếu đi chiều sâu của tình yêu. Có thể chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự các giờ kinh, nhưng nếu thiếu tình yêu, tất cả dễ trở nên hình thức bên ngoài.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực không chỉ là một lời mời gọi, nhưng là một hành trình. Đó là hành trình quy hướng toàn bộ con người về Chúa: từ suy nghĩ, chọn lựa cho đến hành động. Và tình yêu ấy phải được thể hiện cụ thể qua việc yêu thương tha nhân, nhất là trong đời sống cộng đoàn với những khác biệt, giới hạn và va chạm thường ngày.

Chính vì thế, Văn kiện Tổng Tu nghị XXII mời gọi chúng ta biết canh tân đời sống cầu nguyện của mình. Bởi lẽ, chỉ khi có một tương quan cá vị sâu xa với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể yêu mến Ngài cách trọn vẹn và yêu thương tha nhân cách chân thành. Cầu nguyện không chỉ là những giờ phút riêng biệt, nhưng là sự kết hiệp liên lỉ với Chúa trong mọi lúc, mọi nơi.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay không chỉ dừng lại ở một giới răn, nhưng mở ra cho chúng ta một con đường sống: lấy tình yêu làm trung tâm và nuôi dưỡng tình yêu ấy bằng đời sống cầu nguyện. Khi đó, từng việc nhỏ bé trong ngày, từng hy sinh âm thầm đều trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống, biết tìm gặp Chúa trong cầu nguyện và gắn bó với Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương nhau bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhờ đó chúng con trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa trần gian.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em dành 5 phút thinh lặng trước Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Chúa về hồng ân sự sống Chúa đang ban cho mỗi người.

Học viện SG, FMI