Bồi dưỡng Đông y - Cùng nhau học hỏi và phục vụ

Trong hai ngày 27-28/5/2026, tại Nhà Mẹ của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chương trình bồi dưỡng Đông y đã được tổ chức...


Trong hai ngày 27-28/5/2026, tại Nhà Mẹ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chương trình bồi dưỡng Đông y đã được tổ chức với sự tham dự của quý chị em đang phục vụ trong lãnh vực Y học Cổ truyền tại các cộng đoàn và phòng khám của Hội dòng.

Khóa bồi dưỡng là dịp để chị em gặp gỡ, cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm điều trị và học hỏi thêm nhiều phương pháp thực hành quý báu trong lãnh vực Y học Cổ truyền. Đây không chỉ là cơ hội nâng cao chuyên môn, nhưng còn là dịp để chị em cùng nhìn lại ý nghĩa của sứ vụ chăm sóc sức khỏe trong đời sống thánh hiến.

Mở đầu chương trình, chị Tổng Cố vấn Ban Tông đồ M. Matta Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh đã chia sẻ thao thức của Ban Tông đồ qua sứ mạng “trở nên khí cụ chữa lành của Thiên Chúa”, khi mỗi người biết tận tâm chăm sóc và đồng hành với bệnh nhân bằng cả trái tim yêu thương và sự tận tụy phục vụ.

Đặc biệt, chương trình có sự chia sẻ của Nhà giáo Ưu tú - ThS. Phan Tấn Tô và Nghệ nhân Nhân dân - Hòa thượng Thích Tuệ Tâm, mang đến nhiều kiến thức thực tiễn và những kinh nghiệm quý báu trong chẩn trị, điều trị bằng Y học Cổ truyền. Qua từng nội dung chia sẻ, chị em không chỉ được củng cố chuyên môn mà còn được khơi lên niềm thao thức phục vụ người bệnh cách toàn diện hơn.

Bên cạnh những giờ học tập và trao đổi chuyên môn, những giờ kinh sáng, Thánh lễ và cầu nguyện chung cũng giúp chị em kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục dấn thân phục vụ bệnh nhân bằng cả chuyên môn lẫn tình yêu thương. Bầu khí thân tình, hiệp thông và sự sẻ chia giữa các chị em đã trở thành nét đẹp ý nghĩa của khóa bồi dưỡng, giúp mọi người thêm gắn kết và nâng đỡ nhau trong hành trình phục vụ.

Khóa bồi dưỡng khép lại trong niềm vui và hy vọng, tiếp thêm nhiều động lực để chị em tiếp tục sứ vụ chăm sóc, chữa lành và đồng hành với người đau yếu bằng tinh thần của người thầy thuốc Kitô giáo, mang tình thương và sự chữa lành của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Chị em Đông y, FMI