Vui sống Lời Chúa: Lễ Mình Máu Chúa Kitô - năm A

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)


* Lời Chúa: Ga 6,51-58

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

* Hiến Luật, điều 42 §1:

Thánh lễ là trung tâm đời sống thánh hiến. Chính trong Bí tích Thánh Thể mà mỗi chị em được mời gọi tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Nhờ hy tế này mà mọi hy sinh, lòng nhiệt thành và tình yêu mến của chị em được tháp nhập vào đời sống và sứ mạng của Ngài.

* Suy niệm:

Trong diễn từ về Bánh Hằng Sống, Đức Giêsu mời gọi chúng ta tin vào Ngài, Ngài trao ban chính thân mình làm của ăn, làm sự sống cho thế gian. “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.” Lời này mời gọi chúng ta bước vào sự hiệp thông với Đức Kitô, đến mức sự sống của Ngài trở thành nguồn sống của chúng ta. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc chúng ta tìm kiếm những cảm xúc hay những dấu chỉ đặc biệt để cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Nhưng Chúa lại chọn một con đường khiêm hạ là tấm bánh nhỏ bé, âm thầm, dễ bị lãng quên. Đức Kitô hiện diện cách trọn vẹn trong cách thức đó. Điều này mời gọi chúng ta bước vào một tương quan trưởng thành hơn, tìm kiếm Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài trong những gì đơn sơ và âm thầm mỗi ngày.

Hiến luật mời gọi chúng ta trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho tha nhân, như chính Đức Kitô đã tự hiến. Việc rước lễ dẫn đến việc trở nên giống Đức Kitô, sống trao ban, sống hiệp thông, và sống vì người khác. Như vậy, Thánh Thể nuôi dưỡng đời sống nội tâm, và toàn bộ lối sống của người thánh hiến.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chọn ở lại với chúng con dưới hình bánh nhỏ bé, để trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng con từng ngày. Xin cho chúng con biết đến với Chúa bằng lòng khao khát và tình yêu chân thành. Xin cho chúng con biết ở lại trong Chúa bằng sự trung thành âm thầm trong đời sống hằng ngày. Xin biến đổi chúng con khi chúng con đón nhận Thánh Thể, để chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra, hiến dâng vì mọi người. Và trong những lúc khô khan, mệt mỏi, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa đang ở lại trong chúng con và chúng con được sống nhờ chính sự sống của Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm sống bác ái với chị em và mọi người.

Học viện SG, FMI