Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần X Thường niên
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)
* Lời Chúa: Mt 5,1-12
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)
* Hiến Luật, điều 19 §2:
Tự nguyện sống nghèo khó để theo Đức Kitô là chứng tá rất được coi trọng trong mọi thời đại. Vì thế chị em miệt mài trau dồi và biểu lộ sự nghèo khó bằng những hình thức mới. Nhờ nhân đức này, chị em chia sẻ, cảm thông và nâng đỡ những người khác.
* Suy niệm:
Tám Mối Phúc là một lối sống. Đức Giêsu hướng ánh nhìn về những con người bé nhỏ, người nghèo khó, người hiền lành, người sầu khổ, người khao khát công chính. Khi nghe những lời này, có thể thấy một khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế đời sống. Ai lại muốn nghèo khó, ai lại muốn bị bách hại? Nhưng Đức Giêsu không tôn vinh đau khổ, Ngài mở ra một ý nghĩa đó là hạnh phúc hệ tại ở việc thuộc về Thiên Chúa. Người nghèo trong tinh thần là người biết mình cần Chúa; người hiền lành là người không đặt mình làm trung tâm; người sầu khổ là người còn nhạy cảm trước nỗi đau của thế giới.
Hiến luật mời gọi chúng ta thay đổi cách sống, không tìm kiếm thành công bên ngoài mà biết trao ban, mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân. Hạnh phúc mà Đức Giêsu nói đến là niềm vui sâu xa của người biết mình đang đi đúng hướng, dù con đường ấy có thể nhiều thử thách. Đó là niềm vui của người sống gắn bó với Thiên Chúa và thuộc trọn về Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, những lời Chúa dạy đôi khi làm chúng con bối rối, vì khác với những gì chúng con vẫn nghĩ về hạnh phúc. Xin dạy chúng con biết sống nghèo trong tâm hồn, biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa. Xin cho chúng con một trái tim hiền lành và biết xót thương, để chúng con không dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Giữa những thử thách và hiểu lầm, xin cho chúng con kiên vững bước theo con đường của Chúa, tin rằng hạnh phúc thật là được thuộc trọn về Chúa mỗi ngày.
* CĐMVN vui sống:
Chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm sống phó thác cho Chúa mọi sự trong cuộc sống.
Học viện SG, FMI